'Tình K bốn mùa'...

'Nằm cùng phòng với tôi là những bệnh nhân giai đoạn cuối, tôi gọi họ là những đồng nghiệp của mình. Họ không ngừng kêu la, đau đớn, đòi chết cho bớt đau khổ... Tôi nghĩ rằng, giá như họ có một chút tiền để kéo dài được thì họ cũng sẽ bớt đi sự đau đớn. Tình K bốn mùa ra đời chính là để hướng về những người đồng nghiệp của tôi tại viện K' – diễn viên Đức Thịnh (Sơn sọ - đội đặc nhiệm nhà C21) tâm sự.

Những đồng nghiệp tại viện K và nỗi ám ảnh mang tên ung thư

Những khán giả yêu mến bộ phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" hẳn sẽ không quên hình ảnh chàng lớp trưởng Sơn sọ (diễn viên Đức Thịnh) giỏi võ, chín chắn. Sau nhiều năm, chàng Sơn Sọ ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông 38 tuổi, lăn lộn với nhiều nghề: Đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ... Nhưng đáng thay, ở độ tuổi 38 khi sự nghiệp và cuộc sống của Sơn Sọ - Đức Thịnh - đang "nở hoa" thì anh nhận tin mình đã có K.

Gặp Đức Thịnh một buổi chiều mùa hè, khó để nhận ra anh chàng Sơn sọ ngày nào, không còn mái tóc quyển vở đầy lãng tử, thay vào đó là mái đầu trọc nhưng nụ cười hiền cùng đôi mắt biết cười thì vẫn vẹn nguyên như thuở “bài ca mùa hè” vẫn còn vang vọng. Nếu mới gặp, cũng không thể tin rằng anh vừa kết thúc đợt điều trị đầu tiên với 4 lần truyền hóa chất.

Đức Thịnh bảo, truyền hóa chất hóa ra lại không đáng sợ như mọi người tưởng. Vài lần đầu, truyền xong anh bị mệt nhưng sau thì quen dần và thậm chí anh còn tăng cân so với khi chưa phát bệnh. Sau đợt điều trị đầu tiên, Đức Thịnh chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bước vào xét nghiệm để tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị tiếp theo. Hiện tại, Đức Thịnh đang chiến đấu với bệnh Ung thư hạch Giai đoạn 2, thể xơ nốt - Ung thư Hogkin.

Diễn viên Đức Thịnh – Sơn sọ đội đặc nhiệm nhà C21 đang chiến đấu với căn bệnh ung thư ở tuổi 38.

“Tôi phát hiện là vào tháng 3 nhưng đến tháng 4 mới có kết luận chính thức. Suốt thời gian đó tôi đã đi khám đến 5 viện vì bệnh của tôi không đau đớn, không triệu chứng, không biểu hiện gì ngoài việc sau một giấc ngủ trưa thì thấy cổ bị sưng. Hôm đó sinh nhật con nên cả gia đình tôi về Hải Phòng quê vợ. Sau khi ăn cơm xong tôi ngủ trưa khoảng 2 tiếng dậy thì thấy cổ bị sưng to như bị lệch lệch. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản nghĩ là ngủ sái cổ nên bị sưng vì ấn vào cứng đơ mà không đau. Thậm chí sau đó tôi còn mua cao về dán, dán nóng không được lại dán lạnh” – Đức Thịnh chia sẻ.

“Tình K bốn mùa” là dự án âm nhạc từ thiện hướng về các bệnh nhân bị ung thư.

Sau đó, anh vào biện viện Xanh Pôn xét nghiệm và cho kết quả là viêm. Anh uống kháng sinh 10 ngày nhưng không khỏi. Thịnh lại vào Bệnh viện Nội tiết TƯ chuyên tuyến giáp xét nghiệm cũng cho kết quả viêm rồi tăng liều lượng kháng sinh lên. Tiếp tục 10 ngày nữa không khỏi nên lại phải quay lại Bệnh viện Nội tiết kiểm tra.

Sau lần đó, Đức Thịnh lại sang Bệnh viện Ung bướu làm 4 xét nghiệm, chọc sinh tiết siêu âm. Bác sĩ nói vòm họng không sao nên cần mổ kiểm tra. Anh sang Bệnh viện Đống Đa xét nghiệm và được kết luận ung thư hodgkin thể xơ nốt - ung thư hạch giai đoạn 2. “Một ngày đẹp trời, không một biểu hiện, không chút đau đớn, tôi nhận kết quả mình bị ung thư nhẹ nhàng như vậy” – Sơn sọ kể lại.

Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé, quyên góp được chuyển tới phòng Công tác Xã hội viện K nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Theo phác đồ điều trị, Đức Thịnh đã truyền hóa chất từ tháng 4, anh phải theo mỗi lần truyền là ở viện 3 ngày, sau 13 ngày quay lại xét nghiệm máu và truyền tiếp. Trong khi các bệnh nhân khác điều trị 1 chu kỳ 6 hoặc 9 lần, Đức Thịnh theo 1 chu kỳ là 4 lần. Trong thời gian đó, anh cũng được gia đình là hậu phương vững chắc ở đằng sau chăm lo mọi việc, thậm chí bố anh đã tính tới việc bán xe, bán nhà để lo việc chữa trị cho Đức Thịnh.

Những ngày tháng nằm lại ở viện K đối với Đức Thịnh là một quãng thời gian khiến anh đau đáu trong mình. Nằm cùng phòng với anh là những bệnh nhân ung thư nặng mà anh gọi họ là những “đồng nghiệp” tại viện K. “Tôi may mắn hơn những bệnh nhân đó vì còn có gia đình, anh em bạn bè, đồng nghiệp lo lắng giúp đỡ. Tôi vẫn nhớ có những cô chú nằm cùng phòng mình, ngày nào cũng xin được chết vì đau đớn quá, không chịu được, không có tiền để theo tiếp phác đồ. Tôi vẫn còn nhớ một cô lên đến bệnh viện nhận giấy báo kết quả rồi rơi nước mắt đi về chờ chết vì không có tiền để chữa. Những lúc ấy, tôi nghĩ nếu có thể giúp họ, dù chỉ một chút thôi thì cũng có thể khiến họ bớt khó khăn đi phần nào” – Sơn sọ tâm sự.

Đây là món quà mà Đức Thịnh dành tặng các “Đồng nghiệp” tại viện K

“Tình K bốn mùa” – món quà dành tặng các bệnh nhân tại viện K

Từ những trăn trở khi chữa trị tại bệnh viện, nơi có những bệnh nhân nặng nhất hàng ngày vẫn đang phải chiến đấu với ung thư, Đức Thịnh đã quyết định sẽ làm một điều gì đó dành cho các “đồng nghiệp”. Sau đợt điều trị đầu tiên, Đức Thịnh chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bước vào xét nghiệm để tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị tiếp theo. Nhưng với người nhiệt tình, ưa hoạt động như Đức Thịnh thì anh lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này để làm một việc mà nhiều người sẽ nói đó là bao đồng. Anh ấp ủ và tổ chức các đêm nhạc mang tên “Tình K bốn mùa” với đêm diễn đầu tiên là “Tình K tháng 7” vừa được tổ chức tại Hà Nội. Dự án được tổ chức mỗi tháng 1 lần. Sau mỗi đêm nhạc sẽ mang hết tiền quyên góp giúp bệnh nhân nghèo theo danh sách của Phòng Công tác xã hội Viện K.

Ca sĩ Quang Hà cùng Đức Thịnh trên sân khấu của “Tình K bốn mùa”

“Tôi nghĩ mình vẫn may mắn hơn các bệnh nhân K khác khi vẫn được bạn bè đồng nghiệp thương. Vì trong 5 năm trở lại đây, nhiều nghệ sĩ bị ung thư và đi nhanh quá nên thành ra mọi người cũng lo lắng, sốt ruột. Còn tôi thì lạc quan nhất, còn có thể động viên ngược lại họ” – Đức Thịnh chia sẻ thêm.

Đây không phải lần đầu tiên Đức Thịnh đứng ra tổ chức 1 chương trình biểu diễn với mục đích thiện nguyện. Trước đó, anh từng làm đạo diễn cho những chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt ở Tây Bắc, Miền Trung... vì thế khâu tổ chức đối với anh không quá khó khăn. Đêm diễn đầu tiên của Đức Thịnh quy tụ những ca sĩ tên tuổi như Quang Hà, NSUT Hồng Liên, Thu Ba… là những người gắn bó thân thiết với anh. Khán giả cũng là những người bạn thân thiết tới để ủng hộ. Không còn có thể cất tiếng hát như trước đây vì bạo bệnh, Đức Thịnh vẫn cố gắng đảm nhiệm vai trò MC.

Từ trái tim của mình, Đức Thịnh khuyên tất cả mọi người: "Ai đang uống rượu hãy bớt uống rượu lại, ai đang hút thuốc hãy ngừng hút thuốc. Chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh, đừng để như tôi... Đợt vừa rồi tôi định đến một quán quen hát những ca khúc của bản thân nhưng bệnh khiến giọng tôi không còn như trước. Nhiều lần nhắm mắt hát mà xém chút nữa bật khóc vì hai mươi năm trời hát tất cả các sân khấu mà giờ không hát được, bị méo tiếng, không cất nổi giọng”.

Đứng đằng sau sân khấu nhìn những ca sĩ hát, Đức Thịnh liên tục nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy vẻ rạng ngời, lạc quan của anh, chẳng ai nghĩ ngày mai anh sẽ bắt đầu vào viện, xét nghiệm lại từ đầu để chuẩn bị cho phác đồ điều trị ung thư tiếp theo. Đêm diễn “Tình K bốn mùa” đầu tiên đã đạt được những thành công bước đầu với số tiền thu được từ tiền vé, tiền ủng hộ qua tài khoản và quyên góp tại chỗ lên tới 50 triệu đồng, toàn bộ số tiền này đã được chuyển cho phòng Công tác Xã hội viện K để hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại viện. “Có thể số tiền không được quá nhiều nhưng cũng giúp hỗ trợ các gia đình khó khăn phần nào. Hoạt động này cũng giúp tôi được lao động, được cống hiến làm điều có ý nghĩa” – Đức Thịnh tâm sự.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tinh-k-bon-mua-201258.html