Trên đỉnh Pù Ngùa - nơi người dân từng quanh năm trông chờ vào nương ngô, sắn, lúa, nhưng chỉ đủ ăn, ông Thao Nọ Gia đã chọn một hướng đi khác. Cây táo mèo và sa nhân đang mở ra sinh kế mới trên vùng núi cao quanh năm mây phủ.
Vườn táo mèo trên núi đá ở xã vùng biên Pù Nhi (Thanh Hóa) đã mở ra cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao.
Từ những nương ngô, lúa phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, ông Thao Nọ Gia (dân tộc Mông, Thanh Hóa) đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 7ha đất trên núi cao sang trồng táo mèo. Mỗi năm, vườn cây mang về cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng.