Trong những ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tuổi trẻ Cao Bằng hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ những thông điệp trên không gian mạng đến các phần việc vì cộng đồng, giữ gìn môi trường, học tập, rèn luyện và lao động, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có thêm những cách thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc bằng hành động cụ thể.
Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.
Khi công nghệ trở thành một phần quen thuộc của đời sống, tình yêu Tổ quốc cũng được người trẻ Hà Tĩnh thể hiện bằng những cách thức phù hợp với nhịp sống của thời đại số, từ đó tạo thêm cơ hội để tình yêu quê hương, đất nước được sẻ chia, lan tỏa.
Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã hòa cùng sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Đông đảo đoàn viên, thanh niên cụ thể hóa thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Yêu Tổ quốc bằng hành động”.
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và cộng đồng cùng hưởng ứng thay ảnh đại diện, ảnh bìa, hình nền điện thoại, máy tính với bộ nhận diện “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - cùng Đất nước thiên hùng ca lan tỏa niềm tự hào Việt Nam”, với sắc áo cờ đỏ sao vàng… được nhiều người trẻ chia sẻ để hưởng ứng chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Một chiếc điện thoại, một màn hình máy tính cũng có thể mang theo niềm tự hào Việt Nam, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.