Người Việt có câu “ăn quả nhớ người trồng cây”. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô chưa bao giờ quên công lao của người đã đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng nên tờ báo - đó là cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh.
Được giao trọng trách Trưởng ban - Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô (1979 - 1985), giai đoạn đất nước gặp muôn vàn khó khăn, Đại tá Phạm Văn Yến và các cán bộ, chiến sỹ đã đồng cam cộng khổ, vượt qua thử thách để khẳng định tên tuổi của tờ báo. Ngay từ thời bao cấp, An ninh Thủ đô đã có lượng độc giả đông đảo và góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.