Nhịp cầu quân - dân nghĩa tình

Khi nắng hè phủ vàng trên những cánh đồng ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 (cầu Kinh 6) rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng xúc cát. Không chỉ xây dựng cầu, cán bộ, chiến sĩ và người dân còn cùng nhau vun đắp tình đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2027.

Nhịp cầu mới, niềm vui mới trên vùng quê An Giang

Cầu Kênh Từ Bi số 70 đang dần thành hình từ những ngày công của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân xã Thạnh Lộc (An Giang).

Thanh niên tình nguyện cùng bộ đội xây cầu cho người dân

Giữa cái nắng tháng Bảy, hàng chục đoàn viên thanh niên, cùng bộ đội, dân quân và người dân xã Thạnh Lộc (An Giang) vẫn hăng say thi công cầu Kênh Từ Bi số 70. Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, công trình còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027.

Nhịp cầu vun đắp tình đoàn kết quân - dân

Giữa những ngày tháng 7, tại công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 (xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng xúc cát xen lẫn tiếng cười và những lời động viên nhau của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân thường trực cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương. Không chỉ xây một cây cầu, họ đang cùng nhau vun đắp tình đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực.