Thiếu niên 14 tuổi tìm lại ánh sáng nhờ món quà vô giá từ người lạ

Nhận giác mạc hiến từ người cho chết não, thiếu niên 14 tuổi từng mặc cảm vì đôi mắt biến dạng và một nữ bệnh nhân thị lực kém nhiều năm được nhìn rõ trở lại.

Cậu bé nhìn ai cũng xa lạ, nhận món quà vô giá từ một người chưa từng gặp

Mắc bệnh giác mạc hình chóp, cậu bé 14 tuổi nhìn ai cũng như người lạ. Và món quà từ người hiến chết não cùng ca ghép giác mạc miễn phí đã giúp em tìm lại ánh sáng sau nhiều năm sống trong bóng mờ.

Hai bệnh nhân tìm thấy ánh sáng nhờ ghép giác mạc miễn phí

Hai bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ghép giác mạc miễn phí mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời cho những người từng đứng trước nguy cơ mất thị lực. Thành công của hai ca phẫu thuật không chỉ mang lại ánh sáng cho người bệnh mà còn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tặng mô, tạng.

Người đàn ông để lại 'món quà' cuối đời, cứu sống 3 bệnh nhân

Người cha 63 tuổi chết não đã để lại lá gan và hai giác mạc, giúp ba bệnh nhân có cơ hội sống, biến cuộc chia ly của gia đình thành món quà vô giá.

Hai bệnh nhân nghèo nhìn lại được ánh sáng nhờ ghép giác mạc miễn phí

Điểm chung của cả hai bệnh nhân là đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do vậy, việc tiếp cận phương pháp ghép giác mạc đắt đỏ từng là điều nằm ngoài tầm tay của cả hai gia đình.

Ghép giác mạc miễn phí cho hai bệnh nhân nghèo

Hai bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối mặt với nguy cơ mù lòa đã được Bệnh viện Đông Đô tài trợ hoàn toàn chi phí ghép giác mạc. Ca phẫu thuật không chỉ mang lại đôi mắt sáng cho hai con người, hai số phận mà còn nối dài hành trình nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô tạng trong cộng đồng.