Từ khi ra đời vào mùa xuân năm 1930 đến nay, trải qua hơn 90 năm hoạt động, Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.Hồ Chí Minh được sự chỉ đạo của khoảng trên 20 đồng chí Bí thư. Trong số đó, hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Linh còn đọng mãi trong ký ức chúng ta - người mà suốt trong hơn nửa thế kỷ, đồng chí và đồng bào từ Chiến khu An Phú Đông, Chiến khu Rừng Sác, căn cứ Bình Mỹ, căn cứ Vườn Thơm đến các Chiến khu Đồng Tháp Mười, U Minh, Mã Đà, Bắc Tây Ninh... vẫn gọi bằng cái tên thân mật: anh Mười, anh Út.