Tết Canh Tý là cái Tết vui và đầm ấm của gia đình bà La Thị Mừng ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An), bởi bà được ở trong ngôi nhà mới khang trang do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) giúp sửa chữa đã hoàn thành. Từ ngày chồng mất, bà một mình sống trong ngôi nhà đã xuống cấp được Nhà nước xây dựng từ ngày chuyển ở bản cũ vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát về sinh sống tại Khu tái định cư bản Tân Sơn. Ngôi nhà ngói 3 gian mưa thì dột tứ bề, tường lở loang lổ, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, một mình bà không thể sửa chữa được.
Khi đun nước ông Chiến (trú Con Cuông, Nghệ An) vô ý làm cháy nhà bếp, ngọn lửa bén nhanh lên nhà lớn thiêu rụi hoàn toàn mọi vật dụng trong nhà như xe máy, xe đạp và lúa mới thu hoạch xong.