Thơm ngát tiếng hát 'Hương xưa'

Được mời tham gia biểu diễn trong ngày gặp mặt Hội bạn chiến đấu Tên lửa A72, cựu chiến binh (CCB) Đinh Khánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) văn nghệ 'Hương xưa' không dấu được niềm xúc động tự hào.

Đứng bên quả tên lửa SAM-2 vươn lên bầu trời trong khuôn viên Bảo tàng Phòng không-Không quân, ông Khánh cùng các thành viên trong CLB hát vang ca khúc “Tên lửa ta đánh rất hay” của nhạc sĩ Huy Thục. Giọng ca âm vang của các CCB như gợi lại một thời chiến đấu oanh liệt hào hùng của dân tộc. Khi ấy những người lính tên lửa đã từng “Quật cổ bọn pháo đài bay ngay giữa Thủ đô” anh hùng. Không cần sân khấu rực rỡ ánh đèn, không cần âm thanh hiện đại, những lời ca cứ thế vang lên tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nghe tiếng vỗ tay nhòa nhịp của những chiến sĩ tên lửa năm xưa, các ca sĩ như được tiếp thêm động lực để cảm xúc thăng hoa, giọng ca thêm hào sảng.

CLB “Hương Xưa”biểu diễn phục vụ các cựu chiến binh tên lửa A72.

Những buổi biểu diễn như vậy mãi là kỷ niệm đẹp đối với các thành viên trong CLB “Hương xưa’. Có được những tình cảm nồng ấm của đồng đội, “Hương xưa” đã trải qua hơn hai mươi năm hoạt động với biết bao kỷ niệm buồn vui. CCB Đinh Khánh tâm sự: “Các thành viên trong CLB trước đây là những người lính công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trở về địa phương, những CCB yêu văn nghệ có dịp gặp gỡ giao lưu và hát cho nhau nghe. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn muốn đem tiếng hát của mình phục vụ đồng đội ở khắp mọi miền đất nước. Từ ý tưởng đó, CLB văn nghệ CCB đã ra đời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Cựu nghệ sĩ diễn viên văn công quân đội, trở thành nơi đồng đội giao lưu chia sẻ gửi gắm bao niềm vui, nỗi buồn qua từng lời ca, tiếng hát”.

Năm 2011, CLB vinh dự được vào biểu diễn chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thấy những người lính một thời trận mạc khi trở về vẫn vui vẻ yêu đời cất cao tiếng hát, Đại tướng đã phấn khởi đặt tên cho CLB là “Hương xưa” với hàm ý hương thơm của những CCB làm công tác văn nghệ. Được đồng đội tin yêu, quý mến, “Hương xưa” tổ chức luyện tập và biểu diễn tại các chi hội CCB địa phương, những buổi gặp mặt truyền thống trong các đơn vị quân đội. Nhờ quá trình tích cực luyện tập, nhiều chương trình văn nghệ do CLB dàn dựng đạt chất lượng tốt, khi đi thi hội diễn văn nghệ do Trung ương hội CCB tổ chức đều đạt giải cao.

Tiếng hát “Hương Xưa” thực sự ý nghĩa khi có những chuyến hành quân về nguồn. CLB đã tổ chức buổi thắp hương tri ân và hát vang giữa Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc. Là người có giọng ca lắng sâu tha thiết, cựu chiến binh Lê Na tâm sự: “Chúng tôi luôn tâm niệm mình là những người may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường hay mang thương tật chiến tranh. Do vậy, anh chị em trong CLB luôn sẵn sàng hát cho đồng đội nghe như lời tri ân sâu sắc, giúp xoa dịu những nỗi đau còn hằn sâu trong ký ức”.

Với 25 thành viên hoạt động ổn định, CLB “Hương xưa” sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để phục vụ bộ đội và nhân dân. Nhưng xúc động nhất vẫn là những chuyến lưu diễn tại các trung tâm điều dưỡng. Những giọng ca như Đình Khánh, Tiến Đạt, Lê Na, Thanh Bình, Minh Châu luôn được các thương, bệnh binh nhắc đến như người thân trong gia đình. Mỗi lần hát phục vụ đồng đội, các thành viên trong câu lạc bộ như được trở về với mái ấm của mình. Qua lời ca tiếng hát, đồng đội có dịp sẻ chia để vơi đi bao nỗi nhọc nhằn, động viên nhau thêm tin yêu cuộc sống. “Hương xưa” dẫu gợi lại chút hương của thời đã qua nhưng cũng đủ làm ấm áp tấm lòng đồng đội.

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/thom-ngat-tieng-hat-huong-xua-581861