Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong phòng trọ

Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, hàng xóm phá cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, đang trong quá trình phân hủy.

Ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của anh Hứa Văn Hưng (30 tuổi, quê Phú Yên).

Dãy trọ nơi người dân phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: L.Ngân.

Tối 13/2, cư dân sống trong dãy trọ ở khu phố 2, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ phòng của anh Hưng. Một số người gọi nhưng không ai lên tiếng.

Nghi có việc chẳng lành nên họ phá cửa, phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ, cởi trần, mặc quần Jean.

Nhận tin báo, nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Bình Phước có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Cảnh sát nhận định nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước, đang trong quá trình phân hủy.

Nhân chứng cho hay mấy ngày này không thấy cửa phòng trọ mở, đến tối 13/2 thì phát hiện anh Hưng chết khi mùi thối bốc ra. Trước đó cũng không thấy anh Hưng có biểu hiện gì bất thường.

Hàng xóm cũng cho biết anh Hưng từ Phú Yến vào TP Đồng Xoài làm công nhân khu công nghiệp và thuê trọ ở đây nhiều năm nay.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thi-the-nguoi-dan-ong-dang-phan-huy-trong-phong-tro-post1047075.html