Thi đấu dưới sức, Quỷ đỏ bị loại khỏi FA Cup

Trong một ngày mà đội hình Man United tỏ ra hụt hơi, họ đã để thua trước Leicester City với tỷ số 1-3 qua đó dừng bước tại tứ kết FA Cup.

Bước vào trận tứ kết FA Cup với Leicester City sau trận thắng AC Milan cách đây 3 ngày, đoàn quân của HLV Ole Solskjaer buộc phải có những sự thay đổi.

Luke Shaw, McTominay, Bruno Fernandes và Daniel James đều được nghỉ, trong khi Van de Beek, Telles, Pogba, Matic đá chính.

Bên phía đội chủ nhà, họ có được đội hình mạnh nhất của mình với hàng loạt các hảo thủ như Iheanacho và Vardy.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra hấp dẫn khi cả hai đều chơi tấn công ở tốc độ cao. Phút 13, Man United có pha dứt điểm đầu tiên từ cú đánh đầu của Harry Maguire, nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn Schmeichel chọn sẵn.

Phút 17, Jamie Vardy thử tài thủ thành Dean Henderson, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị người gác đền bên phía đội khách xuất sắc cản phá.

Tuy nhiên, việc thể lực bị bào mòn ở trận đấu với Milan hồi giữa tuần đã khiến cho các cầu thủ Man United tỏ ra hut hơi trong các tình huống tranh chấp cũng như cảm giác bóng.

Phút 25, Fred có đường chuyền về cho thủ môn Henderson quá non tạo điều kiện cho Iheanacho bắt bài cướp được bóng và lừa qua chốt chặn cuối cùng trước khi dứt điểm vào khung thành trống. Tỷ số là 1-0 cho Leicester City.

Quỷ đỏ ngay sau đó cũng có câu trả lời đanh thép với bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 38, Pogba khéo léo loại bỏ Fofana bên cánh trái trước khi căng ngang cho Greenwood lập công. Trong pha bóng này, Van de Beek cũng góp công lớn khi nhả bóng tinh tế cho Greenwood.

Bước sang hiệp 2, Quỷ đỏ tiếp tục cho thấy sự mệt mỏi của mình khi mà họ không đủ thể lực để theo kèm các cầu thủ bên phía đội chủ nhà.

Phút 52, các tiền vệ Man United bất lực nhìn Youri Tielemans dốc thẳng bóng vào vòng cấm và sút tung lưới Henderson, nâng tỉ số lên 2-1 cho The Foxes.

Quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ của Man United được thể hiện, khi HLV Solskjaer tung 4 ngôi sao Cavani, Bruno, Scott McTominay cũng như Luke Shaw vào sân.

Nhưng khi mà chưa thể tìm bàn thắng thì Quỷ đỏ đã phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 78, từ tình huống đá phạt của Albrighton, Iheanacho đã có pha chạy chỗ rất thông minh, lẻn ra phía sau và thực hiện cú đánh đầu ở góc hẹp tung lưới Man United để hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối trận, HLV Ole Solskjaer tung nốt Amad Diallo vào thay Fred, nhưng mọi chuyện không thay đổi. Man Untied hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ dày đặc và chơi tập trung của Leicester.

Chung cuộc, Man United nhận thất bại 1-3 và ngậm ngùi rời FA Cup, trong khi đó Leicester đã giành vé vào bán kết và đối thủ của họ sẽ là Southampton.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-dau-duoi-suc-quy-do-bi-loai-khoi-fa-cup-232230.html