Thế giới giải trí quá nhỏ
(TNTS) Quen biết, yêu nhau, kết hợp, chia tay... đó là chu kỳ quen thuộc của tình yêu hôn nhân gia đình có thể thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tuy nhiên, trong thế giới giải trí, có vẻ vòng xoay "quen, yêu, cưới, bỏ" được lặp lại với những con người không lạ gì nhau, y hệt "đụng đầu ngõ hẹp".
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090305155358.aspx
Tin mới
Bé gái 14 tuổi mang khối u máu khổng lồ nặng gần 2kg, chứa hơn 1 lít máu, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố phẫu thuật thành công. Ca mổ không chỉ loại bỏ khối u mà còn giúp em có cơ hội hòa nhập, tự tin hơn sau nhiều năm sống với dị tật.
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 2.700 ca nhiễm Adenovirus, đặc biệt gia tăng trong tháng 7, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tại nơi công cộng.
Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch mở rộng chương trình sàng lọc bệnh teo cơ tủy sống (SMA) cho tất cả trẻ sơ sinh trên toàn nước Anh từ tháng 10.2027, nhằm phát hiện sớm căn bệnh hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Tin lời giới thiệu của bạn bè, người đàn ông 72 tuổi mua thuốc chứa Phenylbutazone - hoạt chất đã bị cấm tại Việt Nam từ nhiều năm trước để điều trị bệnh. Sau 10 ngày, người bệnh rơi vào sốc, tan máu cấp, suy thận và phải thở máy, lọc máu.
Bệnh nhân người Ấn Độ được chuyển từ Phú Quốc (An Giang) vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị đã cải thiện tích cực. Trước đó, bệnh nhân bị xuất huyết não, nhồi máu cơ tim cấp phải đặt stent.
Sau tuổi 60, tôi từng lo sợ bệnh tật, cô đơn và phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra tuổi già bình yên không đến từ may mắn hay tiền bạc, mà bắt đầu từ một bài học rất giản dị, chỉ gói gọn trong 8 chữ.
Giới chức y tế Mỹ đang điều tra một đợt bùng phát ký sinh trùng Cyclospora sau khi số ca nhiễm trên cả nước tăng nhanh trong năm nay.
Chúng ta đã phải mất hai năm để có nhau, ba năm để yêu nhau, rồi rời xa nhau. Em đã mất hai năm tiếp theo nữa để chờ anh, để học cách lãng quên, và ba năm có lẻ để quên được anh. Vị chi là em phải mất gần chục năm để mọi thứ trở lại từ đầu.








