'Thắt tâm can' ở Yên Bình

Trời Hương Khê vừa ngớt cơn mưa lại đón cơn bão lòng đến từ thôn Yên Bình, xã Lộc Yên. Những con sóng dữ tại vùng biển Quảng Trị đã nhấn chìm con tàu mang tên Vietship, cướp đi sinh mạng anh Nguyễn Văn Chiến (1981) và đẩy đưa anh Lê Quốc Cường (1995) mất tích. Hai gia đình chỉ cách nhau một quãng ngắn nhưng nhà thì lo tổ chức tang lễ, nhà lại lo lắng quặn thắt tâm can chờ tin người thân đang bị mất tích.

Những đứa trẻ con anh Chiến mãi mãi mất cha.

Ông Nguyễn Văn Hưng- Chủ tịch UBND xã Lộc Yên thông tin, vụ chìm tàu Vietship trên biển ở Quảng Trị, thôn Yên Bình có ba người. Trong đó, có một người đang bị mất tích, một người được trực thăng cứu sống ngày 11-10 và anh Chiến bị tử vong. Cả ba người đều có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, chính quyền địa phương cùng với bà con chòm xóm, người thân đã cùng nhau đến các gia đình để động viên họ vượt qua nỗi đau, mất mát này. Cũng theo ông Hưng, chiều tối ngày 11- 10, người thân từ Hà Tĩnh đã vào Quảng Trị nhận thi thể anh Nguyễn Văn Chiến để đưa về quê an táng.

Sáng ngày 12- 10, rất đông bà con lối xóm, bạn bè thân hữu đến viếng lễ tang anh Chiến và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Dù không ai nói ra, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh ba đứa trẻ (đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 15 tháng tuổi) đứng cạnh bàn thờ chịu tang cha mà lệ nhòa ướt mi. Chúng vẫn còn quá bé để cảm nhận được sự ra đi mãi mãi của người cha thân yêu. Còn đó, một bà mẹ già bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm nay cũng "bất lực" trước nỗi đau mất con.

Được biết, anh Chiến là trụ cột của cả gia đình, vợ anh ở nhà làm một sào ruộng và chăm sóc 3 đứa con thơ cùng người mẹ bị liệt nằm một chỗ. Thời gian gần đây, hai vợ chồng làm lụng gom góp và vay mượn ngân hàng đã cất được căn nhà nho nhỏ để ở. "Chiến nó bảo, cố gắng đi đợt này để kiếm ít tiền về trả cho hết nợ, sau đó sẽ ở nhà kiếm việc làm để ở gần vợ con. Ai nhờ nó lại vắn số thế. Giờ lại khổ cho vợ, cho con. Thật tội nghiệp sắp nhỏ"- một người thân cho biết.

Cách nhà anh Chiến khoảng 500m là nhà anh Lê Quốc Cường- người đang bị mất tích trong những cơn sóng dữ khi tàu Vietship PK12 bị chìm. Anh Cường là anh em bà con với anh Chiến, chưa lập gia đình. Hiện gia đình anh Cường đang tổ chức người thân túc trực tại Quảng Trị cũng như ở gia đình để chờ tin tức của người thân. Mẹ anh Cường khóc cạn nước mắt mấy ngày hôm nay, nhiều lúc lịm đi phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế.

Mẹ anh Lê Quốc Cường khóc ngất trước sự mất tích của con trai.

Ông Lê Đình Tuấn (1970, bố đẻ anh Cường) ngậm ngùi: Những ngày qua, chúng tôi hy vọng cháu bị trôi dạt vào đâu đó và được cứu sống. Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi không còn gì để hy vọng nữa. Chỉ cầu mong sao tìm thấy thi thể cháu để đưa về lo hậu sự.

Một người thân kể lại, sáng ngày 8- 10, anh Cường đang làm việc trên một con tàu Vietship PK12 thì gặp sóng to, gió lớn, tàu bị thủng rồi chìm. Trước lúc tàu gặp nạn anh Cường có liên lạc được với người yêu để thông báo sự việc. Được biết, khi tàu Vietship PK12 chìm, anh Cường, anh Chiến cùng các thuyền viên khác bơi sang tàu Vietship 01. Tuy nhiên, mấy lần tiếp cận tàu thì bị sóng đánh bật ra, sau một lúc vật lộn với sóng dữ, bóng dáng anh Cường đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

May mắn hơn anh Chiến và anh Cường, anh Nguyễn Hữu Tú (1987) cùng 7 người khác (quê Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Phòng) kiên cường bám trụ trên tàu Vietship 01 và đã được trực thăng ra giải cứu, đưa vào đất liền an toàn vào sáng ngày 11- 10. Ông Nguyễn Hữu Ánh (1962, bố anh Tú) chia sẻ: "Sau khi nghe tin tàu gặp nạn trong đó có con trai mình, tôi rất lo lắng. Giờ con trai tôi đã được cứu, sức khỏe đã ổn định, chẳng biết nói gì. Tôi chỉ biết cảm ơn các ngư dân tỉnh Quảng Trị đã quên mình để tham gia cứu hộ, cảm ơn lực lượng chức năng đã nỗ lực hết sức cứu giúp con tôi cùng mọi người".

Được biết, 8 người trên tàu Vietship 01 hiện sức khỏe đã ổn định, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, theo bác sĩ điều trị tiên lượng, các bệnh nhân có nguy cơ viêm phổi do lạnh, hiện vẫn phải nằm viện để điều trị nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, bù nước điện giải và dự phòng viêm phổi.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_232918_-that-tam-can-o-yen-binh.aspx