Thắt chặt thêm tình quân - dân

Chỉ 14 ngày ngắn ngủi nhưng tình cảm giữa quân và dân trong khu cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh như thắt chặt, ấm áp hơn. Những công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về khi rời khu cách ly rưng rưng xúc động, họ gửi lại những lời cảm ơn, trân trọng những kỷ niệm đẹp với những cán bộ, chiến sỹ, bác sĩ đã không quản ngày đêm vất vả, hiểm nguy, quan tâm đến từng bữa cơm, giấc ngủ, đến sức khỏe của nhân dân trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

Bộ đội vận chuyển hành lý cho công dân hết thời gian cách ly.

Trong số hơn 100 công dân Việt Nam trở về từ nước Anh, đượccách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình), gia đình anhNguyễn Trung Nam, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là luật sư bên Anh cùngvợ và 2 con nhỏ trở về nước được quan tâm hơn. Anh Nam cho biết: Chúng tôi cũngtính toán nhiều và quyết định về nước khi dịch bệnh ở đất nước Anh có những diễnbiến phức tạp.

Trên chuyến bay, cả hai vợ chồng không khỏi lo lắng vì không chỉcó người lớn mà cuộc sống của 2 con nhỏ dưới 5 tuổi sẽ như thế nào trong 14ngày tại khu cách ly tập trung. Chúng tôi từng có suy nghĩ có thể bị kỳ thị, bịđối xử lạnh nhạt, sợ phải sống tại một nơi thiếu thốn, không ổn... Cho đến khivề khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 855, chúng tôi hoàn toàn thở phào khiđược tạo điều kiện hết mức. Biết gia đình có 2 con nhỏ, lãnh đạo đơn vị đãchuẩn bị 1 phòng cho gia đình, với tương đối đầy đủ các tiện nghi sinh hoạtphục vụ cuộc sống.

“Gia đình tôi thực sự xúc động khi đượccác cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm hỏi về các điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ,sinh hoạt có đầy đủ, thoải mái và sẵn sàng mua hộ những vật dụng thiết yếu màgia đình có nhu cầu... Sự chăm sóc, tình cảm ấy, gia đình tôi trân trọng và sẽkhông bao giờ quên có một thời gian trong cuộc đời, với những người chưa từngquen biết, mà vẫn được chăm lo, động viên như những người thân trong giađình...” – anh Nam xúc động phát biêủtại buổi chia tay, bàn giao Giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly phòng bệnhCovid-19 cho các công dân Việt Nam hoàn thành cách ly y tế tập trung 14ngày.

Còn đối với cô gái trẻ Nguyễn Quỳnh Yến Vy, nhà ở thành phốVinh, tỉnh Nghệ An, là du học sinh ở thành phố Nantes, nước Pháp, thì nhữngngày tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự, (Quân đoàn 1) là những ngày trảinghiệm để hiểu thêm về tình yêu thương, nghĩa đồng bào mà quê hương, đất nướcdành cho mình. Yến Vy cho biết, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, các du họcsinh tại nơi cô học đều được nghỉ, ai cũng hoang mang lo lắng và cân nhắc khôngbiết nên ở lại hay về nước. Sau vài ngày, Yến Vy xin bố mẹ được trở về nước.Ngày ra sân bay, lên chuyến cuối cùng rời Paris, Yến Vy cảm thấy mình thật maymắn vì được về quê hương, gần vòng tay cha mẹ.

“Tôi đã từng trảiqua nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc cảm giác cô đơn, sợ hãi đến cùng cực,để rồi khi lên được máy bay để về nước, là một sự giải tỏa, mang ơn, ghi nhớnhững gì đất nước, quê hương đã dành cho mình. Khi về được đưa đến khu cách lytập trung tại Trường Quân sự (Quân đoàn 1), tôi nhận được những tình cảm chămsóc, quan tâm như người nhà của các cán bộ, chiến sĩ nơi cách ly, nên nhiều khigọi điện về nhà cho cha mẹ, khi được hỏi thăm về cuộc sống tôi luôn bật khóc vìcảm động và hạnh phúc.

Tại khu cách ly, tôi cũng như mọi người được thăm khámsức khỏe mỗi ngày 2 lần; mỗi người được phát một bộ đồ dùng sinh hoạt cá nhân,món ăn thay đổi thường xuyên và đều được các chiến sỹ đưa đến tận nơi ở... 2tuần cách ly, tôi có thêm nhiều người bạn ở các nước trở về, tuy còn trẻ nhưngai cũng trân trọng và hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống hôm nay...

Đến khi hếtthời hạn cách ly, chúng tôi vẫn còn được các chiến sỹ nhắc nhở thu dọn các đồdùng để không bị quên, được hỗ trợ đưa hành lý đến xe ô tô của gia đình hoặcđăng ký để đơn vị vận chuyển đến bến xe, sân ga trở về gia đình. Với tôi, 14ngày ở khu cách ly là quãng thời gian an toàn nhất và nếu phải cách ly thêm 2tuần nữa, thì tôi vẫn vui vẻ ở lại...”- Yến Vy chia sẻ thêm.

Trong cuốn sổ ghi lại cảm xúc của những công dân cách lytrong những ngày thực hiện cách ly ở Trường Quân sự Quân đoàn 1 có nhiều tìnhcảm ghi cả trang giấy dài, nhưng có những tâm sự chỉ vài dòng và có những dòngchữ đọc lên là rưng rưng xúc động, dù chúng tôi là những người lính đã dạn dàysương gió, xa gia đình biền biệt, tình cảm chỉ biết giấu vào trong... “Ra đi cánh gió phương trời lạ. Vẫn nhớ nonsông một mái nhà.

Tình yêu ấy, vòng tay rộng mở. Ta lại trở về quê mẹ thânyêu...”. Rồi “... Bởi khi khó khăn, nơi đó luôn dang rộng vòng tay để ôm chúngta vào lòng. Tổ quốc là nơi không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nơi đất kháchquê người, nếu vấp ngã không thể thoát ra, thì là lúc Tổ quốc giúp ta tìm racon đường thoát…” Hay: “Tôi yêu cácanh - những người lính Cụ Hồ, luôn vì nhân dân có thể quên mình, vì Tổ quốc màhi sinh...”; “Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất cuộc đời tôi là những ngàysống trong khu cách ly tập trung - hiểu rõ hơn tình cảm giữa con người với conngười, tình đồng loại, đồng bào...” - Đại tá Khổng Văn Đoan, Phó Chính uỷTrường Quân sự, Quân đoàn 1 chia sẻ về những dòng lưu bút của công dântrong khu cách ly.

Trong 2 đợt cách ly tập trung, 4 đơn vị quân đội trên địabàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có 2 đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và 2 đơn vịcủa Quân đoàn 1 đã tiếp nhận và cách ly hơn 2 nghìn công dân Việt Nam ở nhiêùquốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Từ các đợt cách lynày, đã có 12 trường hợp công dân tại các địa phương trong cả nước được pháthiện mắc SARS-CoV-2 từ khi ở nước ngoài, trở về nước mới phát bệnh khi sàng lọctại các khu cách ly tập trung, nơi ít nhất cũng có 1 trường hợp, có nơi lên đến9 trường hợp.

Cùng với nỗi vất vả, áp lực khi phải chăm sóc, theo dõi sức khoẻcho hàng trăm công dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị quân đội thêm nôĩlo, nguy cơ lây chéo bệnh dịch nguy hiểm. Có những người lính hết đợt này, nôítiếp đợt khác đã gần 2 tháng trời không được về nhà, cách ly hoàn toàn với giađình, người thân, với thế giới bên ngoài... Họ tạm xa gia đình, người thân đểtập trung, góp sức mình chống dịch, với tinh thần vì nhân dân mà phục vụ, đểlàm sao trong đợt dịch này, tất cả phải trọn vẹn và tuyệt đối an toàn.

Điêùđáng nói là sau 14 ngày, khi những người cách ly được trở về với gia đình,người thân, thì nhiều cán bộ, chiến sỹ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Họ tiếp tụcphải cách ly và lại chuẩn bị cho nhiệm vụ mới trong cuộc chiến chống giặcCovid-19 đang còn lâu dài và nhiều nguy hiểm.

“Chúng tôi xác địnhrõ, phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19 chính là chiến thắng kẻ thù,chiến thắng một loại giặc. Thông qua nhiệm vụ lần này, càng sâu đậm hơnmối quan hệ máu thịt, tình cảm quân - dân như cá với nước và đây cũng chính làphẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Và điều làm chúng tôi đượcđộng viên, an ủi, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, ý chí, là khi tất cả các côngdân ở khu cách ly đều yên tâm, phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quantâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang,bởi đã không để họ “ở lại phía sau”trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19...” - Đại tá Khổng Văn Đoan, PhóChính ủy Trường Quân sự, Quân đoàn 1 khẳng định.

Bài, ảnh: Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/that-chat-them-tinh-quandan-20200412090122488p3c24.htm