Thần tốc xây nhà cho dân vùng lũ - Kỳ 2: Cuộc hành quân từ mệnh lệnh trái tim
Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã hướng về vùng lũ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Một cuộc hành quân đặc biệt và đầy nghĩa tình để tái thiết nhà ở cho dân.

Sáng 1/12, gần 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhận lệnh lên đường đợt 1 vào Đắk Lắk. Ảnh: C.PHÔ
Quán triệt, giao nhiệm vụ cho bộ đội, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, lệnh: “Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc nên tôi yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình”.
Bộ đội đã về...
Trưa 7/12, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) tập trung nhiều cán bộ chiến sĩ. Gần một tuần có mặt ở vùng lũ giúp dân, các cán bộ chiến sĩ được một buổi nghỉ ngơi, giặt giũ cuối tuần để tiếp tục bắt tay vào công việc.
Gần 12 giờ trưa, điện thoại từ các hộ dân báo thông tin xe chở vật liệu đã về tới các vị trí xây dựng. Ngay lập tức, xe vận tải chở theo chiến sĩ lên đường xuống nhà dân để cõng từng viên gạch, bao cát từ ngoài đường bê tông vào điểm tập kết.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trước giờ lên đường. Ảnh: C.PHÔ
“Bộ đội mỗi tuần có một buổi nghỉ vào chiều Chủ nhật nhưng bất cứ giờ nào có công việc cũng sẵn sàng lên đường”, Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nói.
Con đường bê tông xuyên qua đồng lúa, hai bên là những dãy nhà cấp 4 của người dân ở khối phố Phú Lương, phường Đông Hòa gần một tháng sau trận lũ lịch sử vẫn xác xơ. Bùn rác nằm ngổn ngang ven đường được tập kết để chờ xe tới đưa đi. Trên cột điện, dấu vết của rơm khô, bao ni lông bị lũ cuốn trôi mắc trên chóp vẫn hằn hiện như minh chứng sự khốc liệt của trận lũ lịch sử.

Đại tá Trần Hữu Ích: "Chiến dịch Quang Trung là chiến dịch lớn, bộ đội phải hành động thần tốc để bà con vùng lũ có nhà trước Tết Nguyên đán". Ảnh: C.PHÔ
Đứng nhìn bộ đội bốc dỡ từng viên gạch và vật liệu chuẩn bị đổ móng xây ngôi nhà mới cho mình, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, một trong 5 gia đình được bộ đội từ Đà Nẵng vào dựng nhà mới, nói rằng chưa bao giờ phải trải qua những ngày khó khăn như vừa qua.
Bà Sa cho biết chồng mất từ lâu, hai con đã lập gia đình nên chỉ còn mình bà tá túc trong căn nhà cấp 4 xây bằng tường vôi. Nào ngờ đêm 19 sáng 20/11, nước ở đâu cuồn cuộn tràn.
“Nhà tôi và bà con xung quanh nằm giữa đồng, thấp trũng nên nước vây rất nhanh. Tới khuya, khi nước lên đến ngực thì tôi gọi người đưa ghe tới cứu. Vừa ra được một đoạn thì thấy mái nhà rung lên rồi đổ ập xuống. Trưa 20/11, khi quay về thì không còn gì. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao, nhưng may quá, bộ đội đã về để giúp dân”, bà Sa nói.
Mệnh lệnh từ trái tim
Thượng tá Nguyễn Quang Thanh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy “Chiến dịch Quang Trung” của bộ đội Đà Nẵng ở Đông Hòa, cho biết cuối tháng 11, khi đang dàn quân ở các xã miền núi Hùng Sơn, Tây Giang, Nông Sơn… thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhận được lệnh từ Quân khu 5 tổ chức lực lượng lên đường vào tâm lũ ở Đắk Lắk để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc dựng nhà cho dân.

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trao đổi với ông Trịnh Tân, khu phố Phú Lương (Đông Hòa, Đắk Lắk) về căn nhà mới sắp được bộ đội xây dựng. Ảnh: C.PHÔ
“Chúng tôi nhận lệnh và tổ chức ngay 3 đội thợ cùng 4 cán bộ có tay nghề xây dựng từ Cục Chính trị Quân khu 5 để vào giúp dân. Sáng 1/12, cán bộ chiến sĩ tiếp nhận mệnh lệnh từ chỉ huy trưởng rồi lên đường. “Chiến dịch Quang Trung” là chủ trương lớn từ Chính phủ nên anh em đi với khí thế hừng hực”, Thượng tá Nguyễn Quang Thanh Tuấn cho biết.
Thượng tá Nguyễn Quang Thanh Tuấn kể, sáng 2/12, khi bộ đội Đà Nẵng có mặt tại khối phố Phú Lương, phường Đông Hòa, chứng kiến cảnh nhà cửa của người dân tan hoang nên bảo nhau phải quyết tâm làm nhà thật nhanh. Bởi, đây là thời khắc mà người dân gần như trắng tay, bà con cần sự tiếp sức từ bộ đội.

Bộ đội Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng xây nhà cho dân ở Đông Hòa, Đắk Lắk. Ảnh: C.PHÔ
Trú quân ở vùng lũ Đông Hòa, gần 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được bố trí khu nhà làm việc của trụ sở ủy ban xã cũ. Ngay trong ngày 2/12, mọi công tác ổn định tổ chức, ăn ở được hoàn tất, những chuyến xe “biển đỏ” bắt đầu chở theo từng nhóm bộ đội lần lượt đổ quân xuống các khu dân cư.
Thượng tá Trần Văn Đông cung cấp một chi tiết xúc động mà đơn vị tăng cường từ Đà Nẵng vừa tiếp nhận: Theo kế hoạch ban đầu, 3 đội thợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ đảm trách xây lại 3 căn nhà ở khối phố Phú Lương. Tuy nhiên, trước thiệt hại quá lớn, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk liên hệ với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị nhận thêm nhà để xây dựng cho bà con. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lệnh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thêm 2 đội, tăng cường quân số để vào vùng lũ Phú Yên cũ tham gia cùng lực lượng đi đợt đầu.

Những ngôi nhà ở vùng lũ Đắk Lắk đang cao lên từng ngày qua mỗi viên gạch của bộ đội Đà Nẵng. Ảnh: C.Phô
“Là người lính, chứng kiến những mất mát và thiệt hại của dân, chúng tôi ai cũng đau lòng. Mỗi ngôi nhà được bộ đội làm không chỉ là trách nhiệm mà sẽ tạo cho người dân có nơi ở vững chãi để bớt âu lo những mùa mưa lũ về sau”, Thượng tá Trần Văn Đông nói.
Chiều 7/12, khu xóm nghèo nằm giữa đồng lúa ở khối phố Phú Lương chộn rộn người. Xe chở cát, sỏi, gạch lần lượt đổ xuống các vị trí xây nhà mà bộ đội đảm trách. Trên nền nhà đã được dọn sạch mặt bằng, người dân và bộ đội cấp tập khiêng cõng vật liệu và căng dây để lấy mốc đào móng.
“Từ hôm lũ tới nay cả nhà tôi phải sống trong túp lều thưng bằng mấy tấm tôn do bộ đội dựng tạm. Mất mát, đau buồn thì cũng sẽ qua nhưng đây là những ngày mà gia đình thấy được sự quan tâm lớn nhất từ bộ đội, chính quyền địa phương. Mỗi viên gạch giờ được bộ đội xếp lên khiến chúng tôi khấp khởi đón đợi như chính tự mình dành dụm cất căn nhà mới”, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt (khối phố Phú Lương) tâm sự.
____
Kỳ cuối: Xây đắp niềm tin hồi sinh













