Thắm mãi một miền hoa biên giới

Cứ mỗi dịp gặp nhau là các văn nghệ sĩ lại ước những chuyến đi thực tế sáng tác. Dù chưa hẳn chuyến đi đã có điều kiện để sáng tác những tác phẩm nhưng ít nhất cũng tạo cho văn nghệ sĩ những cảm hứng cho lao động nghệ thuật. Những nơi mà các nghệ sĩ hướng tới là địa bàn nóng bỏng, các sự kiện được độc giả quan tâm, trong đó phải kể đến là địa bàn biên giới vì tỉnh ta có đường biên giới quốc gia dài nhất mà ở đó không những chỉ có những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương và cả những người dân luôn gắn bó cuộc sống của mình để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Được tin nhà văn Đoàn Ngọc Minh sẽ dẫn đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác ở Đồn Biên phòng Thị Hoa, những nhà văn, nhà báo đã hăng hái tham gia đoàn. Xe đưa đoàn văn nghệ sĩ vượt hàng trăm cây số đèo dốc mới tới vùng biên giới Thị Hoa. Cổng đồn đã mở sẵn, chúng tôi cùng xuống xe và đón những cái bắt tay nồng ấm giữa cái giá lạnh của vùng rừng núi biên cương.

Ngắm khuôn viên trụ sở đồn được xây dựng khang trang, tôi chợt nhớ về chuyến công tác đến đơn vị này cách đây đã hai chục năm. Khi ấy cuộc sống của đồng bào nơi biên cương còn rất nhiều khó khăn. Tình hình an ninh biên giới vẫn diễn biến phức tạp, đó là gánh nặng cho những chiến sĩ biên phòng.

Trong phòng khách ấm cúng, các văn nghệ sĩ cùng trao đổi công việc với chỉ huy đồn. Do có nhiệm vụ đột xuất nên đồn trưởng và chính trị viên đi công tác ngoài tỉnh. Trung tá Dương Văn Trung, Đồn phó giới thiệu một số đặc điểm của đơn vị và tình hình an ninh suốt dải biên cương thuộc địa bàn đồn phụ trách: Vài năm trở lại đây trên suốt dải biên giới do đồn quản lý luôn ổn định. Đồng bào ở các thôn, xóm giáp biên yên tâm sản xuất, chăm lo xây dựng cuộc sống. Đó là yếu tố quan trọng để giúp lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh và xây dựng phòng tuyến an ninh biên giới vững chắc. Còn những tình tiết cụ thể để làm nên những tác phẩm văn học động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đồng bào biên giới mong các nhà văn tìm hiểu thêm.

Đến địa bàn biên giới Thị Hoa, điều mong muốn đầu tiên của tôi là tìm đến nơi xưa kia gọi là cánh đồng Đông Nạng, địa danh nổi tiếng bởi có nhiều sự kiện được dư luận quan tâm, lần trước tôi đến đây muốn tìm hiểu thì chỉ huy đồn thông tin là độ an toàn không cao nên tôi không đến được. Hiểu được điều trăn trở của tôi, Chính trị viên phó, Trung tá Nông Anh Trung trực tiếp đưa các văn nghệ sĩ đến với nơi có tên là cánh đồng Đông Nạng. Xe ô tô nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường đã được nâng cấp vừa rộng vừa phẳng tạo nên diện mạo của một vùng quê biên giới được Nhà nước đầu tư. Đi giữa những bản làng của đồng bào nông thôn biên giới mà tôi cứ ngỡ như đang đi giữa những vùng quê của các xã quanh đô thị phồn hoa. Điều đó càng chứng minh sự đổi mới diện mạo của một vùng quê nơi biên giới. Tiếp tôi trong căn nhà xây khá khang trang là chị Hoàng Thị Phượng, Bí thư Chi bộ xóm với tuổi đời ngoài bốn mươi. Hiểu được những điều tôi cần, chị vui vẻ trao đổi: Chắc bác cũng hiểu phần nào về cuộc sống của đồng bào vùng biên này đã có nhiều khởi sắc. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước nên hầu hết các vùng quê biên giới đều phát triển khá bền vững, đó cũng là lý do tạo niềm tin để đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng mà đoàn kết xây dựng quê hương, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ quê hương mình. Dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào thì người dân ở vùng biên này luôn sẵn sàng giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Những điều mà bí thư chi bộ cung cấp càng giúp tôi hiểu rõ thêm về người dân đang sinh sống trên các vùng núi biên cương. Xóm Đông Nạng có 57 hộ, 259 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Tày. Nhờ có sự đầu tư của Nhà nước các thôn, xóm đều có đường giao thông kết nối để việc đi lại phục vụ sản xuất, kinh doanh buôn bán thuận tiện. Ở vùng quê biên giới này hầu như hộ nào cũng xây dựng được nhà khang trang, sắm được xe máy, có ti vi và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cuộc sống. Được dịp để chiêm ngưỡng vùng biên có nhiều khởi sắc, tôi tranh thủ đi dạo trên những con đường rải bê tông len lỏi giữa bản làng dưới chân những dãy núi đá vôi sừng sững, giữa cánh đồng làng là những người dân đang cần cù chăm sóc vườn cây, ruộng mía. Điều làm tôi có nhiều ấn tượng nhất là từ khi có hàng rào biên giới thì tình hình an ninh tốt rất nhiều. Các hiện tượng xung đột, tranh chấp ở vùng biên giới hầu như không có. Người dân vùng biên hoàn toàn yên tâm sản xuất để xây dựng cuộc sống. Điều mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất là dù trong hoàn cảnh nào thì người dân nơi biên giới này luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chăm lo xây dựng cuộc sống.

Điều ước muốn của các văn nghệ sĩ là được đến quan sát hàng rào biên giới. Trung tá Nông Anh Trung lại trực tiếp đưa chúng tôi đi tiếp một chặng đường giữa các bản làng để đến trạm Khoa Giáp nằm ở xóm Phja Đán. Được tận mắt chứng kiến hàng rào kẽm gai chạy dọc đường biên giữa hai bên luôn được phát quang. Được tận mắt quan sát đường biên giới quốc gia, các văn nghệ sĩ không giấu nổi những cảm xúc của mình, rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm bên cột mốc 912. Có lẽ đây là ấn tượng khó quên cho các nhà văn trong chuyến đi thực tế sáng tác.

Chúng tôi trở về đơn vị để tìm hiểu thêm những thông tin về nhiệm vụ của những chiến sĩ biên phòng và những người dân nơi biên cương. Đồn phó Dương Văn Trung vui vẻ: Đồn chúng tôi vinh hạnh được các văn nghệ sĩ đến thăm. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những thông tin mà các anh, chị cần. Ngoài ra, các anh chị có thể tìm hiểu thêm qua quần chúng nhân dân. Đồng bào các dân tộc ở địa phương biên giới này đều là những người dân lao động, tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế, họ cũng là những người luôn sát cánh cùng các chiến sĩ biên phòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Qua những thông tin của chỉ huy đồn giúp chúng tôi hiểu thêm trước khi sáp nhập xã, đồn chỉ quản lý địa bàn 2 xã nhưng sau khi sáp nhập thì địa bàn đồn phụ trách gồm 7 xã cũ có chiều dài biên giới lên tới gần 31 cây số, 53 cột mốc. Trong đó, có 17 xóm biên giới, 44 xóm nội địa. Mặc dù địa bàn đồn quản lý lớn hơn nhưng không được tăng biên chế nên cán bộ, chiến sĩ làm việc với nỗ lực cao hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn biên giới, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát bảo vệ đường biên giới quốc gia. Ngoài ra, đồn quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị kết nghĩa thực hiện tốt phong trào “Chung tay xây dụng nông thôn mới”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Nâng bước em tới trường”. Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội biên phòng toàn dân” tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng dân bản. Thông qua các buổi sinh hoạt thôn xóm, các chiến sĩ làm công tác vận động quần chúng từng bước tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đồng bào nhận thức kịp thời, từ đó, động viên nhau cùng xây dựng cuộc sống nơi biên cương ngày càng giàu mạnh.

Thời gian để tiếp cận và tìm hiểu về những nỗ lực, cố gắng của chiến sĩ mang quân hàm xanh không nhiều nhưng qua những hình ảnh về cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn do Đồn Biên phòng Thị Hoa phụ trách cũng phần nào giúp các văn nghệ sĩ hiểu sâu sắc hơn cuộc sống và chiến đấu của người chiến sĩ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Theo thông tin từ chỉ huy đồn, đơn vị tổ chức biên chế khoa học, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ luôn chặt chẽ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Mọi nhiệm vụ đều có sự chỉ huy thống nhất và mục tiêu phải đạt được là bảo vệ an toàn từng tấc đất biên cương trên địa bàn đồn phụ trách. Điều mà các chiến sĩ biên phòng luôn để lại nhiều ấn tượng và tình cảm đẹp với đồng bào các dân tộc sinh sống qua nhiều thế hệ là luôn giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ, luôn sẵn sàng giúp dân trong mọi hoàn cảnh. Toàn tuyến biên giới gần 31 cây số hoàn toàn được bình yên, không có chuyện xâm lấn, năm 2025, có duy nhất 1 vụ vượt biên nhập cảnh trái phép. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Thị Hoa còn chủ động làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên quan hệ mật thiết với lực lượng quản lý biên giới bên nước bạn, như định kỳ tổ chức giao ban để trao đổi thông tin; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới. Chủ động gửi thư chúc mừng và quà nhân dịp các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại của bên nước bạn, qua đó, thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên.

Cùng với sự đổi thay nhanh chóng của đồng bào nơi biên cương nhờ có sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước là điều kiện làm việc và chiến đấu của bộ đội biên phòng cũng đã có sự chuyển mình nhanh chóng. Trụ sở doanh trại đã được xây dựng khang trang. Cuộc sống của chiến sĩ không ngừng được cải thiện.

Chia tay Đồn Biên phòng Thị Hoa, Trung tá Nông Anh Trung dùng xe máy dẫn đoàn chúng tôi sang Đồn Biên phòng Quang Long. Xe chúng tôi vừa dừng ở núi Tổng Nưa thì anh em văn nghệ sĩ đã đua nhau ngắm cảnh trước sự choáng ngợp của một rừng hoa dã quỳ. Mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm trước phong cảnh của một rừng hoa vàng rực hiếm có. Chia tay Trung tá Nông Anh Trung giữa rừng hoa để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi lại gặp những đoàn khách du lịch về vãn cảnh bên rừng hoa đầy ấn tượng nơi biên cương và văn nghệ sĩ chúng tôi tin rằng rừng hoa sẽ thắm mãi vùng biên giới này.

Phan Nguyệt

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tham-mai-mot-mien-hoa-bien-gioi-3185719.html