Là triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc, nhà Thanh có thể xem là gần gũi nhất với hậu thế nên nhiều người cũng có hiểu biết nhất định.
Từ Hi Thái hậu là người phụ nữ nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Theo sử liệu, vào ngày bà chào đời, một hiện tượng lạ xuất hiện. Nhiều người cho rằng đó là điềm báo về sự sụp đổ của nhà Thanh.
Nổi tiếng với cuộc sống xa xỉ, Từ Hi Thái hậu có nhiều sở thích tốn kém, thời thượng. Trong số này, vị thái hậu này kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy ô tô. Tuy nhiên, bà sau đó không muốn ngồi ô tô vì lý do khó tin.
Sau khi cậy mở quan tài của Từ Hi Thái hậu, lật tấm chăn ngọc trai lên, đám trộm mộ kinh hoàng khi Từ Hi Thái hậu 'sống dậy', mở mắt trừng trừng.
Trước khi Liên quân 8 nước tiến vào Bắc Kinh, Từ Hi Thái hậu cùng hoàng đế Quang Tự và một số hoàng thân quốc thích chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành. Trên đường trốn chạy, Từ Hi Thái hậu đã trải qua những ngày tháng ê chề, tủi nhục.
Làm sao Trân phi có thể 'chui lọt' vào cái giếng năm xưa? Câu trả lời rất đơn giản!
Vị hoàng đế được Từ Hi Thái hậu lựa chọn này chỉ trị vì có ba ngày, chưa chính thức kế vị ngai vàng nên đời sau cũng không ghi chép nhiều về sự kiện này.
Dục Đức Linh là nữ quan thân cận của Từ Hi Thái hậu. Trong thời gian hầu hạ Từ Hi Thái hậu, Dục Đức Linh chứng kiến cảnh bà hoàng này tắm khiến nữ quan này nhìn thấu vận mệnh nhà Thanh sắp lụi tàn.
Mất tích bí ẩn rồi tái xuất, viên ngọc trai của Từ Hi Thái hậu khiến giới cổ vật phải trầm trồ về giá trị cũng như sự xa hoa của nó.
Khi vô tình thất lạc loại quả này, người ta đã phải dựng một con đập tạm để tìm lại cho Từ Hi Thái hậu.
Tôn Điện Anh là nhân vật khét tiếng trong giới trộm mộ. Y đã dẫn đầu một nhóm đột nhập lăng mộ của Từ Hi Thái hậu và to gan làm chuyện động trời này khiến hậu thế không khỏi run sợ.
Cả nhóm trộm mộ vứt đồ tháo chạy khi thấy mắt của Từ Hi thái hậu bỗng mở trừng trừng.
Một người là 'đệ nhất tham quan' của Trung Quốc, một người nắm thực quyền nhà Thanh trong hơn 40 năm, rốt cuộc ai giàu có hơn ai.
Công việc của cung nữ trực đêm, nghe nhẹ nhàng nhưng mệt đến thừa sống thiếu chết, hơn nữa còn tiềm ẩn mối họa khôn lường.
Vũ khí bí mật luôn được Từ Hi Thái hậu mang bên người này ngoài là trang sức làm đẹp nhưng lại ẩn chứa độc tố chết người.