Tết Trung Thu - ngày Tết dành riêng cho trẻ em
Trẻ em rất mong đợi được đón Tết Trung Thu, còn gọi là Tết trông Trăng, và đây cũng là dịp người lớn thể hiện tình yêu thương đối với con trẻ.


Nguồn: TTXVN/Vietnam+
Tin mới
Trải qua 76 năm (15/7/1950 - 15/7/2026) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng. Phát huy truyền thống ấy, trong chiến tranh lực lượng TNXP tỉnh đã góp phần bảo đảm mạch máu giao thông, phục vụ tiền tuyến và xây dựng quê hương. Trở về đời thường, các cựu TNXP tiếp tục giữ vững ngọn lửa 'xung phong', nêu gương trong lao động, sản xuất, tích cực tham gia công tác xã hội, chăm lo nghĩa tình đồng đội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng hang Đá Sập, lời gọi trở về cuối cùng cũng được hồi đáp. Năm liệt sĩ đã trở về với đất Mẹ, với đồng đội và Nhân dân, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài suốt 57 năm.
Giữa không gian hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, bên Con đường Hạnh Phúc huyền thoại, Cụm tượng đài Thanh niên xung phong sừng sững như một mốc son lịch sử, nhắc nhớ về những năm tháng gian lao mà hào hùng của lớp lớp thanh niên đã hiến dâng tuổi trẻ, mồ hôi và cả máu xương để mở đường nơi địa đầu Tổ quốc. Không chỉ là một công trình kiến trúc mang ý nghĩa tưởng niệm, tượng đài còn là biểu tượng của tinh thần cống hiến, của ý chí vượt khó và khát vọng đưa ánh sáng văn minh đến với vùng đất từng bị chia cắt bởi núi đá và vực sâu.
Công đoạn hoàn nguyên mỗi phần mộ liệt sĩ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tỉ mẩn, cẩn trọng trong từng thao tác, chi tiết hơn trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.
Từ ngày 15 - 21/7, tại Danh thắng quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ, Nha Trang, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức trưng bày, diễn tấu bộ đàn đá 54 thanh của nhà sưu tầm Nguyễn Xuân Quang và hòa tấu nhạc cụ dân tộc với chủ đề 'Đá hát lời biển xanh'.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những dấu vết của bom đạn cũng dần biến mất, nhường chỗ cho màu xanh của sự hồi sinh. Thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn chưa bao giờ dừng lại. Gắn bó với những cánh rừng, dòng sông, con suối và bản làng xa xôi, những nơi từng là chiến trường ác liệt, chỉ cần có thêm một manh mối, dù rất nhỏ, họ lại lên đường với hy vọng đưa thêm một liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Khoảnh khắc dù lượn đưa du khách cất cánh từ đỉnh Lang Biang, ngắm toàn cảnh Đà Lạt xinh đẹp và hạ cánh tại cây thông cô đơn, hồ ĐanKia khiến nhiều người mê mẩn.
Những ngày mùa Hạ, nắng rơi hanh hao trên từng con ngõ ngỏ. Tôi về lại chốn quê xưa mà đột nhiên lại chợt thấy xa xăm.








