Tết ở khu cách ly

Đợt tái bùng phát COVID-19 lần thứ 3 tại Việt Nam ngay thời điểm tết Nguyên đán Tân Sửu đã buộc thói quen của người dân ở các tỉnh, thành phố lớn trở về quê đón Tết thay đổi. Tại Quảng Trị, nhìn chung số lượng công dân về quê đón Tết giảm sâu so với những năm trước đây. Đối với những người trở về từ vùng có dịch buộc phải cách ly theo quy định và nhân viên y tế, người phục vụ công tác cách ly - họ cũng đã đón một cái Tết đặc biệt ở khu cách ly.

Tiếp nhận nhu yếu phẩm do người dân ủng hộ ở khu cách ly tập trung ở huyện Triệu Phong -Ảnh: NVCC

Vừa trở về nhà vào ngày mùng 3 Tết, sau 17 ngày thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở huyện Triệu Phong, nhân viên y tế Phan Thị Hảo cho biết mình sẽ tiếp tục tự cách ly thêm 14 ngày trước khi trở lại công việc thường ngày ở Trạm Y tế xã Triệu Vân như trước đây. Chị Hảo cho biết, đợt tiếp nhận công dân trở về từ các vùng dịch trước và trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, chị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra y tế ở khu cách ly tập trung của huyện. Chị cho biết, đợt tiếp nhận công dân cách ly lần này diễn ra khó khăn hơn những đợt trước, bởi người dân về khu cách ly rải rác cả ngày lẫn đêm. “Do người về cách ly diễn ra không cùng thời điểm nên có khi chúng tôi tiếp nhận, thực hiện khai báo y tế lúc 1-2 giờ sáng. Nhân viên khu cách ly vừa thực hiện công tác y tế, vừa chuẩn bị chỗ ăn nghỉ cho công dân, vì thế nhiều bữa đến 11 giờ đêm tụi em mới ăn bữa tối. Ngoài ra, đợt này vi rút biến thể chủng mới lây lan nhanh, phức tạp nên công tác khử khuẩn phải thực hiện liên tục, đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe phải thực hiện thường xuyên”, chị Hảo cho biết. Điều đặc biệt là ngoài đợt thực hiện nhiệm vụ lần này thì trước đó chị Hảo đã có 5 tháng làm việc tại khu cách ly tập trung ở huyện Triệu Phong, đó là đợt từ tháng 3 đến tháng 8/2020. “Con trai mình học lớp 3 phải gửi nhờ nhà ngoại. Cũng may gia đình, bạn bè luôn động viên, chia sẻ nên đã tiếp thêm động lực cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Mới đầu đi làm nhiệm vụ cũng bỡ ngỡ lắm nhưng đến giờ thành quen, có điều là nhớ con, nhớ gia đình, nhất là trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới lại càng da diết hơn. Đó thật sự là những trải nghiệm khó quên trong đời”, chị Hảo tâm sự.

Nhân viên y tế Phan Thị Hảo chụp hình lưu niệm với những công dân nhí hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung ở huyện Triệu Phong -Ảnh: NVCC

Chị Hảo chia sẻ, một kỷ niệm mà chị nhớ mãi là trong đợt cách ly trước, có cậu bé lớp 5 tên Võ Đại Nam ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình thực hiện cách ly ở khu cách ly tập trung tại huyện Triệu Phong, thường xuyên viết tặng những bài thơ động viên chị và những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly khiến mọi người rất xúc động. Ngày rời khỏi khu cách ly, cậu bé viết một bức thư có tên “Người đặc biệt”, trong đó có đoạn: “… cháu thích nhất cô đấy! Cô Hảo ạ! Sáng, chiều cô đều đến đo thân nhiệt cho cháu. Tuy cháu không nhìn thấy mặt cô, không gặp cô nhiều nhưng cháu cảm nhận được một quyết tâm mãnh liệt luôn bảo vệ Nhân dân khỏi dịch bệnh trong cô. Chỉ vì phải chăm sóc cho mọi người ở khu cách ly mà các cô chú phải vất vả và cách ly xã hội hàng chục ngày…”. Những dòng thư với suy nghĩ hồn nhiên như vậy khiến chị Hảo như được tiếp thêm động lực để vượt qua những khó khăn, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mọi người ở khu cách ly. Để những công dân thực hiện cách ly đảm bảo được sức khỏe cũng như đón nhận được không khí ấm áp trong những ngày Tết đến xuân về, công tác hậu cần cũng đã được các khu cách ly chuẩn bị chu đáo. Đại úy Hoàng Hữu Thành, Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Triệu Phong cho biết, thời điểm trước và trong Tết, các khu cách ly ở huyện Triệu Phong thực hiện cách ly đối với 46 công dân, chủ yếu trở về từ các vùng có dịch như tỉnh Hải Dương, Bình Dương, thành phố Hà Nội… “Ngoài chế độ theo quy định trước đó thì trong 5 ngày Tết (từ 30 Tết đến hết mùng 4 Tết), mỗi công dân cách ly đều được hưởng thêm bữa ăn với mức 160.000 đồng/người/ngày. Chúng tôi chế biến thêm nhiều món ăn mang hương vị ngày Tết như chân giò, măng xáo miến, mứt bánh, hạt dưa, trà và vài lon bia... cho công dân ở khu cách ly ăn Tết. Nói chung những người cách ly trong thời điểm Tết có chút chạnh lòng nhưng tất cả đều thấu hiểu và chấp hành tốt việc cách ly để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng”, đại úy Thành cho biết. Trở về từ tỉnh Bình Dương, bạn Nguyễn Văn Hoài, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một đến ngay Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong để khai báo y tế và tự nguyện vào khu cách ly tập trung thực hiện cách ly theo quy định. “Mình vừa hoàn thành cách ly và về nhà hôm mùng 2 Tết. Những ngày đón giao thừa, đón Tết ở trong khu cách ly quả thật là những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời mình. Mình nhớ bạn bè, nhớ gia đình lắm nhưng phải cố gắng thôi. Tất cả vì sức khỏe của mọi người. Trở về nhà mình cũng tiếp tục theo dõi sức khỏe, hạn chế đi thăm chơi Tết như những năm trước”, Hoài chia sẻ thêm.

Cũng như những khu cách ly ở huyện Triệu Phong, khu cách ly tập trung ở trụ sở Sở GD&ĐT cũ và Nhà khách 27/7 ở thành phố Đông Hà thời gian qua cũng đã tiếp nhận cách ly cho hàng trăm lượt công dân. Thượng tá Võ Song, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đông Hà cho biết, đợt trước và trong tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, các khu cách ly trên địa bàn thành phố tiếp nhận và thực hiện cách ly 211 công dân, chủ yếu trở về từ những vùng có dịch ở trong nước. “Đến nay hầu hết các công dân đã hoàn thành cách ly theo quy định, trong đó có nhiều công dân vừa trở về nhà vào ngày mùng 4 Tết. Hiện chỉ còn 2 công dân đang cách ly tại khu cách ly ở trụ sở Sở GD&ĐT cũ và dự kiến ngày hoàn thành là 14/1 âm lịch”, thượng tá Võ Song cho biết.

Ngoài chăm lo chế độ ăn uống, nơi ăn chốn ở chu đáo thì Ban CHQS thành phố Đông Hà còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên tinh thần những công dân đang thực hiện cách ly, để họ thấu hiểu, vui vẻ chung lòng chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=155535