'Tạm biệt Ấn Độ', lời cuối cùng trước chuyến bay định mệnh
Sáng 12/6, vài phút trước khi lên chuyến bay đến Anh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel của Ahmedabad, Jamie đã đăng một video: 'Tạm biệt Ấn Độ'.
Một cặp đôi người Anh - được cho có mặt trên chuyến bay Air India rơi - đã đăng bài về "trải nghiệm kỳ diệu" của họ ở Ấn Độ, theo Telegraph.
Fiongal và Jamie Greenlaw-Meek, người điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần và phòng tập yoga, đã chia sẻ về tình yêu của họ dành cho Ấn Độ và trải nghiệm “kinh ngạc” mà họ có được chỉ vài giờ trước khi chuyến bay cất cánh.
"Tạm biệt Ấn Độ"
Vào hôm 11/6, Greenlaw-Meeks đã đăng lên tài khoản mạng xã hội về “trải nghiệm kỳ diệu” mà họ có, đồng thời bày tỏ tiếc nuối rằng đó là đêm cuối cùng ở Ấn Độ.
“Đây là đêm cuối cùng của chúng tôi ở Ấn Độ. Và thật sự, đó là trải nghiệm kỳ diệu. Có nhiều điều khiến người ta phải choáng ngợp… Chúng tôi sẽ tổng hợp lại tất cả và làm một vlog. Có lẽ đây là vlog đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại một chút nhưng chúng tôi sẽ thực hiện vlog về toàn bộ chuyến đi và chia sẻ với mọi người”, Fiongal nói.
Hôm 12/6, khi cặp đôi đến sân bay và chờ lên máy bay, họ đã đăng một đoạn video khác ghi lại cuộc trò chuyện.
Fiongal: Chúng tôi đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay. Tạm biệt Ấn Độ.
Jamie: Tạm biệt. Chuyến bay về Anh mất 10 tiếng.
Fiongal: Jamie, điều anh nhớ nhất là gì?
Jamie: Anh đã trả lời rồi mà.
Fiongal: Nhưng lần này khác.
Jamie: Điều anh nhớ nhất... không biết nữa.
Fiongal: Tuyệt lắm. Cảm ơn vì câu trả lời (cười). Bài học lớn nhất của em là đừng mất kiên nhẫn với người bạn đời của mình.
Jamie: Em đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, ngay khi mình đang uống trà ở sân bay. Rõ ràng là em chẳng học được gì cả.
Fiongal: Quay về với tâm trạng vui vẻ, bình yên.
Máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Air India đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh rồi lao trúng một ký túc xá của bác sĩ.
Đội cứu hộ giải cứu được 1 hành khách trên máy bay, còn lại 241 người trên khoang và 5 người trên mặt đất được cho là đã thiệt mạng.
"Cảnh sát phát hiện một người sống sót tại ghế 11A. Người này đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện chưa thể khẳng định con số thương vong cụ thể. Số người thiệt mạng có thể còn tăng do máy bay rơi xuống khu dân cư", hãng tin ANI dẫn lời ông Malik cho biết.

Thân nhân của những hành khách đi trên máy bay khi nghe tin người thân tử nạn sau vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo các nước chia buồn
Theo NDTV, lãnh đạo cấp cao của đảng BJP kiêm cựu Thống đốc bang Gujarat Vijay Rupani nằm trong số những hành khách trên chuyến bay Air India.
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ram Mohan Naidu Kinjarapu xác nhận ông Vijay Rupani có mặt trên chiếc máy bay xấu số.
"Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra công bằng và toàn diện và tìm hiểu lý do tại sao sự cố này xảy ra", ông nhấn mạnh.
Theo sơ đồ chỗ ngồi, ông Vijay Rupani ngồi ở ghế 2D trên chuyến bay của Air India. Ông đang trên đường đến London để gặp con gái mình.
Lực lượng cứu hộ báo cáo rằng hộp đen của máy bay đã được thu hồi và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.
Hàng loạt nguyên thủ, quan chức cấp cao các nước cũng đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất dưới nhiều hình thức.
Hôm 12/6, Vua Charles của Anh cho biết ông bàng hoàng trước vụ rơi máy bay của hãng Air India tại thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ. Trên chuyến bay có 53 người Anh và một người Canada.
“Tôi và vợ bàng hoàng trước sự việc khủng khiếp xảy ra tại Ahmedabad”, Reuters dẫn lời nhà vua.
“Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện và sự chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình và bạn bè của tất cả người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch đau lòng này, trải rộng trên nhiều quốc gia, trong khi họ mòn mỏi chờ tin tức về người thân của mình”, Vua Charles cho hay.
“Tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới những nỗ lực anh hùng của các lực lượng cứu hộ và tất cả người đang cung cấp sự hỗ trợ, giúp đỡ trong thời khắc đầy đau thương này”.
Cố vấn trưởng của Bangladesh nhấn mạnh đoàn kết với người dân và chính phủ Ấn Độ, khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình nước láng giềng vào thời khắc này.
Các bệnh viện địa phương đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau tai nạn máy bay ở Ahmedabad. Bên ngoài bệnh viện, hàng trăm người nhà nạn nhân đứng chờ đợi tin tức của người thân.
"Chúng tôi chưa từng chứng kiến thương vong hàng loạt như vậy. Các khoa cấp cứu hoàn toàn quá tải", một bác sĩ tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad cho hay.
Hãng hàng không Air India đã ban hành một số đường dây nóng chuyên trách để giúp đỡ gia đình và người thân của những hành khách tìm kiếm thông tin về tình trạng của họ.
Cảnh tượng khói lửa mịt mù ngay sau vụ rơi máy bay ở Ấn Độ Trong quá trình cất cánh từ sân bay Ahmedabad, máy bay Boeing 787 của Air India chở theo 242 người đã gặp sự cố nghiêm trọng.