Tai nạn máy bay quân sự 32 năm trước - Kỳ 6: Xoa dịu nỗi đau

Dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, ngôi mộ tập thể của những nạn nhân vụ tai nạn máy bay An-26 số hiệu 285 đã được chuyển vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Thân nhân các liệt sĩ, quân nhân tử nạn trong vụ tai nạn máy bay An-26 số hiệu 285 thắp hương tưởng nhớ trong lễ truy điệu ngày 26.7 - Ảnh: Mai Thanh Hải

4 giờ sáng ngày 26.7, thân nhân của những nạn nhân vụ tai nạn máy bay An-26 số hiệu 285 tập trung đông đủ xung quanh ngôi mộ tập thể phía sau Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Di chuyển hài cốt các nạn nhân vào Nghĩa trang liệt sĩ

Đây là ngôi mộ được lập sau đợt tìm kiếm thứ 4 do lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc, dân quân và người dân Lộc Châu thực hiện. Trước đó, đợt 1 do đoàn cứu hộ của Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện đầu tháng 4.1988, ngay sau khi tìm được máy bay rơi sau 6 tháng; đợt 2 từ tháng 4 đến tháng 6.1988, do lực lượng của BCHQS Lâm Đồng và Lữ đoàn 144 thực hiện và số xương cốt của 2 đợt đầu đã được bàn giao cho các gia đình liệt sĩ, quân nhân tử nạn; đợt 3 trong quá trình thu dọn các mảnh vỡ, bộ phận máy bay, do BCHQS Lâm Đồng và Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc thực hiện.

Thân nhân các liệt sĩ, quân nhân, nạn nhân tử nạn trên chuyến bay tập trung từ rạng sáng để thực hiện việc cất bốc ngôi mộ tập thể - Ảnh: Mai Thanh Hải

Thượng tá Tạ Minh Đức, nguyên Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc (nay là TP.Bảo Lộc) thời kỳ 1991 có mặt ngay từ sáng sớm, chỉ dẫn vị trí đào dưới ngôi mộ tập thể và cho biết: "Cuối tháng 4.1991, lực lượng tìm kiếm đã hành quân vào khu vực, thực hiện tìm kiếm rất kỹ trong 2-3 ngày đêm và mang được 4 bao xương cốt, khoảng trên dưới 100 kg ra tập kết tại Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc. Sau đó, Bộ Quốc phòng, BCHQS Lâm Đồng, UBND TX.Bảo Lộc, cơ quan quân sự thị xã đã thống nhất chôn cất số xương cốt vừa tìm thấy trong ngôi mộ tập thể cạnh nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Số xương cốt tìm thấy trong đợt 3 lần trước cũng được chuyển đến chôn trong mộ tập thể này".

Lãnh đạo TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) rất quan tâm sâu sát, hỗ trợ tối đa việc di chuyển ngôi mộ và đưa các liệt sĩ, quân nhân, nạn nhân vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc - Ảnh: Mai Thanh Hải

Sau khi hoàn thành việc cất bốc hài cốt, lực lượng quân sự của TP.Bảo Lộc đã thực hiện việc di chuyển, làm lễ truy điệu theo nghi lễ quân đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc. Tham dự buổi lễ, ngoài hàng trăm thân nhân, cựu chiến binh không quân Ban liên lạc phía Nam, đại diện Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không - Không quân, còn có đông đủ lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể, học sinh và người dân TP.Bảo Lộc. Ông Nguyễn Văn Triệu (Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc), ông Nguyễn Quốc Bắc (Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc) trực tiếp có mặt, chỉ đạo việc thực hiện buổi lễ.

Lễ truy điệu được tổ chức trang trọng, theo nghi lễ quân đội - Ảnh: Mai Thanh Hải

12 quân nhân được Tổ quốc ghi công

Đọc lời đề dẫn chương trình lễ truy điệu, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Bảo Lộc nói: "Năm 1987, chuyến bay An-26 số hiệu 285 gặp tai nạn tại Bảo Lộc. Sau khi tìm kiếm phát hiện máy bay bị nạn, Bộ Quốc phòng, BCHQS Lâm Đồng và cơ quan quân sự thị xã (nay là TP.Bảo Lộc) đã quy tập, cất bốc đưa về xây mộ tập thể bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc. Trong số 62 nạn nhân, đến nay đã tạm xác định được 12 quân nhân được Tổ quốc ghi công liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...".

Ông Trần Quốc Thanh, trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: Mai Thanh Hải

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Quốc Thanh, trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Bảo Lộc cho biết: "Sau khi tìm kiếm, các liệt sĩ và quân nhân bị tử nạn được quy tập đưa về xây mộ tập thể bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc. Tuy được chăm sóc, hương khói vào các dịp lễ tết song cũng chưa thực sự ấm lòng vì các anh ở đâu đó vẫn còn một khoảng không gian xa cách với các đồng chí, đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ" và trầm giọng: "Thôi thì, kể từ ngày ấy cũng 32 năm nằm trong lòng đất mẹ. Hôm nay lại đưa các anh về lòng đất mẹ nhưng trong vòng tay nghĩa tình của đồng chí, đồng đội, trong chan hòa tình cảm yêu thương của người thân. Chúng tôi biết rằng các anh cũng sẽ mở lòng vị tha, hết sức thông cảm để chúng tôi trải lòng, xoa dịu nỗi đau".

"Dẫu biết rằng các anh không sinh cùng ngày cùng tháng, khác nhau nơi chôn rau cắt rốn, nhưng các anh cùng vì một lý tưởng cao đẹp, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và các anh đã hy sinh cùng ngày, cùng nằm chung một nấm mồ. Thân nhân của các liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước được gắn kết bằng những tình cảm như ruột thịt và cùng nắm tay nhau đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Trần Quốc Thanh xúc động nói.

Chứng minh sĩ quan cũng được chôn theo - Ảnh: Mai Thanh Hải

Việc cất bốc diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ - Ảnh: Mai Thanh Hải

Tiêu binh danh dự và xe quân sự chở xương cốt của các nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự An-26 số hiệu 285 vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc - Ảnh: Mai Thanh Hải

Đoàn xe diễu hành qua tượng đài Tổ quốc ghi công - Ảnh: Mai Thanh Hải

Lực lượng quân đội đảm nhiệm mọi phần việc truy điệu rất nghiêm trang - Ảnh: Mai Thanh Hải

Xương cốt những người nằm xuống được bọc trong cờ Tổ quốc - Ảnh: Mai Thanh Hải

Toàn cảnh lễ truy điệu - Ảnh: Mai Thanh Hải

Hòm cốt được phủ quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh: Mai Thanh Hải

Mãi mãi nằm trong lòng đất mẹ, trong vòng tay đồng chí, đồng đội - Ảnh: Mai Thanh Hải

Cán bộ Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không - Không quân và thân nhân liệt sĩ thắp hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) - Ảnh: Mai Thanh Hải

Mai Thanh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tai-nan-may-bay-quan-su-32-nam-truoc-ky-6-xoa-diu-noi-dau-1108451.html