Sự việc - Ý kiến: Tháng Ba, mùa hoa gạo
Những ngày này, nếu bạn có dịp về với miền núi và Trung du Bắc bộ, sẽ thấy rợp một màu đỏ. Đấy là màu của hoa gạo. Năm nay, hoa gạo lại nở sớm, nhưng lại không giống với mảng bóng đá đang nhiều nỗi lo...
Night Wolf V-League 2023 sẽ trở lại trong nay mai, với những cặp đấu rất đáng chú ý ở vòng 5. HAGL của HLV Kiatisuk sau 4 trận toàn hòa sẽ có chuyến làm khách dự báo rất khó khăn trên sân Hàng Đẫy của chủ nhà Viettel, đội bóng cũng không có được sự ổn định, kể từ sau chức vô địch mùa giải 2020.
Lược qua kết quả 4 lượt trận đầu tiên của mùa giải năm nay, dễ nhận thấy, các đội bóng có sự chuẩn bị tốt và đặc biệt là sở hữu dàn ngoại binh chất lượng (chỉ là chất lượng hơn, chứ chưa phải tốt nhất so với thời hoàng kim của các cầu thủ người nước ngoài), đã sớm bứt đi. Đó là Bình Định, Nam Định và CLB Hà Nội... Tân binh đại gia mới nổi CLB CAHN vẫn ở đẩu ở đâu sau trận ra quân đại thắng đội bóng đất Võ.
Vắt qua hơn 22 năm kỷ nguyên lên chuyên, có thể kết luận, các đội bóng ở V-League vẫn "sống trên mũi giày các ngoại binh". Dù đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đã có giai đoạn cực thịnh, thì sự thật rằng, chúng ta vẫn chưa thể tự cường được, chứ đừng nói tham vọng xuất khẩu cầu thủ.
SLNA, HAGL, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng và cả Khánh Hòa, đều là những CLB có nền móng đào tạo được gây dựng tốt trong nhiều năm qua. Nhưng, sự thiếu hụt ở chất lượng ngoại binh, khiến họ hụt hơi và khó có thể đua tranh với đối thủ. V-League 1, về lý là cuộc đua đường dài, nhưng trên thực tế với thể thức thi đấu mới phân tách hạng, dồn toa, lượt đi trôi qua rất nhanh.
Việc tạo được đà xuất phát tốt sẽ là rất lợi thế cho tham vọng của các đội bóng. Năm ngoái, Hải Phòng chính là một hiện tượng thú vị và cùng với CLB Hà Nội, cũng như Bình Định, chia nhau các vị trí dẫn đầu.

Không phải CLB nào ở V-League hiện tại cũng sở hữu những ngoại binh từng thi đấu cho những đội bóng nổi tiếng ở giải VĐQG Brazil như Marco Silva (trái). Ảnh: Hoàng Linh
Trở lại với vấn đề mà chúng ta nêu ra ở trên. Với bất kỳ giải VĐQG nào trên thế giới, chất xám ngoại lực là vô cùng cần thiết trong việc nâng cấp và phát triển giải đấu, cả về yếu tố chuyên môn, hình ảnh, lẫn thương mại. Tại sao bản quyền truyền hình Premier League đắt nhất thế giới?! Bởi ở đó tập trung các HLV giỏi nhất và các cầu thủ hàng đầu thế giới túc cầu. Thêm công nghệ tổ chức nữa. Đơn giản vậy thôi.
Kể từ sau năm 2013, không có các bản hợp đồng triệu đô về với V-League nữa, đó thực sự là thiệt thòi lớn. Những cầu thủ tốt nhất tìm đường qua Thai Premier League, giải nhà nghề Trung Quốc, J-League 1, K-League và các giải bóng đá khu vực Tây Á, Trung Đông...
Tiền là vấn đề lớn, nhưng không phải yếu tố quyết định. Sự thật là, chúng ta đã và đang chỉ có một giải đấu thiếu tính cạnh tranh. Các CLB đại diện V-League khi ra đấu trường châu lục cũng không gây được tiếng vang.
Nguồn nội lực còn yếu và thiếu ở nhiều khâu, trong khi đó ngoại lực thì được chăng hay chớ. Và để cải thiện được những tồn tại này, chắc chắn không phải ngày một ngày hai. Chậm cũng được, vấn đề là chúng ta có hành động hay không mà thôi.
Đáng ra bây giờ đã là tháng Ba rồi, nhưng là do năm nhuận, mặc dù vậy, hoa gạo cũng đã nở rồi. Còn đợi đến bao giờ nữa?














