Sống đẹp, lan tỏa yêu thương - Bài 4: Sứ giả nhân ái

Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc, tuổi thơ lớn lên trong vòng tay yêu thương, sẻ chia của những người xa lạ, Thạch Ngọc Hải (SN 2002, quê Trà Vinh, hiện sống tại Cao Lãnh, Đồng Tháp) chọn đi trên con đường giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhận lại niềm vui tuổi thơ mà cậu từng khao khát.

Tuổi thơ không trọn vẹn

Bố mẹ ly hôn khi Thạch Ngọc Hải mới 6 tháng tuổi. Tuổi thơ của cậu gắn liền với bà nội hiền hậu trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi những bữa cơm đạm bạc đôi khi chỉ có rau luộc và chén nước mắm. Bà là chỗ dựa duy nhất của đứa cháu nhỏ, vừa là người chăm sóc, vừa là người dạy Hải biết yêu thương và trân trọng từng điều nhỏ bé trong cuộc sống.

 Anh Thạch Ngọc Hải (sáng lập và điều hành Dự án cho em), tổ chức trò chơi cho các em nhỏ trong một chuyến thiện nguyện.

Anh Thạch Ngọc Hải (sáng lập và điều hành Dự án cho em), tổ chức trò chơi cho các em nhỏ trong một chuyến thiện nguyện.

Những năm tháng thiếu thốn vật chất khiến Hải sớm hiểu thế nào là sự sẻ chia. Hải vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi nhận được món quà giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, khi là hộp sữa, chiếc áo ấm, cặp sách cho đến những cân gạo, chai dầu ăn. Những món quà tiếp sức đó đã trở thành nguồn động lực nuôi dưỡng ước mơ sống tử tế trong lòng cậu bé Thạch Ngọc Hải.

Lên lớp 7, Hải phải đi làm thêm nhiều công việc để trang trải chi phí học tập. Khi trưởng thành và bước chân vào giảng đường Trường Đại học Đồng Tháp, học ngành Công tác xã hội, Hải nhận ra rằng những gì từng trải qua trong quá khứ chính là hành trang quý giá nhất. Cậu muốn làm điều gì đó cho những đứa trẻ giống mình, đang thiếu vắng vòng tay cha mẹ, đang sống trong những căn nhà thiếu tiện nghi - nơi nụ cười tuổi thơ dễ bị đánh mất.

“Danh hiệu Thanh niên sống đẹp không chỉ là sự ghi nhận, mà là lời nhắc nhở để tôi sống trách nhiệm hơn, lan tỏa nhiều hơn. Tôi muốn sống đẹp không chỉ trong hoạt động thiện nguyện mà trong từng ngày, từng khoảnh khắc trên mạng xã hội, trong cách nói, cách làm. Mỗi việc tử tế dù nhỏ cũng có thể chạm đến một trái tim”.

Anh Thạch Ngọc Hải, sáng lập và điều hành Dự án cho em

Từ năm lớp 9, Hải tích cực tham gia hoạt động Đoàn, lên cấp 3 tham gia vào các hoạt động tình nguyện ở trường. Những chuyến đi tạo cơ hội cho Hải gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều mảnh đời khó khăn, càng thôi thúc cậu cần phải làm điều gì đó thật ý nghĩa. Và ngày 1/6/2023 - đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi - Thạch Ngọc Hải khi đó đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Đồng Tháp đã đứng ra sáng lập Dự án cho em. Đây là một dự án thiện nguyện nhằm giúp đỡ, đồng hành với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Nối dài những yêu thương

 Anh Thạch Ngọc Hải chia sẻ niềm vui với em nhỏ trong Phòng tự học cho em.

Anh Thạch Ngọc Hải chia sẻ niềm vui với em nhỏ trong Phòng tự học cho em.

Ban đầu, nhóm chỉ có 9 thành viên, đều là học sinh, sinh viên. Chương trình đầu tiên, cả nhóm chỉ kêu gọi được hơn 1 triệu đồng ủng hộ, không thể thực hiện chương trình như mong đợi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Hải cùng các bạn chia nhau mua quà bánh, sữa, đi dọc những con đường nhỏ, tìm đến các em bé bán vé số, nhặt ve chai để tặng từng phần quà nhỏ.

“Hôm đó, chúng tôi chỉ chuẩn bị được có vài chục phần quà trao tặng nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui, những câu cảm ơn của các em nhỏ khiến chúng tôi xúc động vô cùng. Đó là động lực để chúng tôi không dừng bước trên con đường thiện nguyện đã chọn”, Hải kể.

Sau chương trình đầu tiên, nhóm được Đài Truyền hình Đồng Tháp đưa tin trong chuyên mục Nhịp sống trẻ. Cũng từ đó, những tấm lòng hảo tâm biết đến Dự án cho em nhiều hơn, bắt đầu đồng hành và hỗ trợ. Hải vẫn nhớ những lần gửi hàng chục tin nhắn kêu gọi hỗ trợ mà chỉ nhận được vài hồi âm, thậm chí có người đọc nhưng không trả lời. Thế nhưng, với cậu, mỗi phản hồi, mỗi sự ủng hộ dù nhỏ nhất đều là niềm khích lệ để tiếp tục cố gắng.

Các chương trình của Dự án cho em ngày càng dày lên, có tháng tổ chức 3,4 chương trình. Các hoạt động trải dài khắp Đồng Tháp, miền Tây và cả vùng cao Lâm Đồng. “Trung thu là dịp chúng tôi bận rộn nhất, có khi tổ chức gần 10 chương trình trong tháng. Các em được chơi trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ, thả đèn hoa đăng. Chỉ cần thấy nụ cười của tụi nhỏ là mọi mệt mỏi tan biến hết,” Hải kể.

Nhiều chuyến đi thiện nguyện để lại trong Hải những day dứt, trăn trở. Anh nhớ mãi lần cùng nhóm tổ chức nấu ăn cho trẻ em ở Lâm Đồng. Khi các em được phát phần cơm có miếng gà rán, vài em ôm khư khư hộp đồ ăn trong tay, không dám mở ra. Hỏi ra mới biết, các em muốn để dành mang về cho đứa em ở nhà, vì tụi nhỏ chưa bao giờ được ăn món gà rán mà chúng vẫn thấy trên tivi.

Năm 2024, hay tin 5 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ có cuộc sống vô cùng khó khăn, Hải và các thành viên trong nhóm đã vượt quãng đường đi hơn 1,5 giờ đồng hồ, qua phà đến tận nơi hỗ trợ vật chất, sẻ chia tinh thần. “Khi đến nơi thấy các em tội quá, thiếu thốn trăm bề, cả nhóm thống nhất phân chia nhau hằng tháng đến nhà vài lần cùng nấu cơm, dạy các em học bài và dạy các kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống. Những việc làm tuy nhỏ nhưng chúng tôi muốn mang lại cảm giác đầm ấm, yêu thương bù đắp phần nào những tổn thương, thiệt thòi của các em”, Hải chia sẻ.

Tình nguyện bền vững

Các thành viên trong Dự án cho em thường gọi Hải là “anh Hai” - cách xưng hô thân mật như anh em trong một gia đình. “Đó cũng là mong muốn lớn nhất của tôi khi lập Dự án cho em, với mục tiêu các thành viên gắn bó như anh em trong cùng gia đình, cùng nhau vượt qua khó khăn, vui buồn có nhau. Và điều quan trọng, tôi mong muốn tất cả thành viên tham gia Dự án cho em đều được ươm những hạt mầm tử tế, biết sống cho đi và chia sẻ nhiều hơn”, Hải nói.

Không chỉ cống hiến hết mình cho cộng đồng, Hải còn là tấm gương sáng trong học tập. Nhiều năm liền, anh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sinh viên xuất sắc cấp trường và cấp tỉnh, nhận Học bổng Nguyễn Thị Oanh cùng nhiều học bổng khác. Hải đã được trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp T.Ư. Đặc biệt, mới đây Hải được T.Ư Hội LHTN Việt Nam xét trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Hải tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Đồng Tháp. Để có được thành tích ấn tượng này, Thạch Ngọc Hải luôn cân bằng giữa học tập và hoạt động thiện nguyện. Ngày trong tuần, anh dồn sức cho việc học một cách tốt nhất, buổi tối và cuối tuần dành trọn vẹn thời gian cho dự án thiện nguyện.

“Niềm vui của tôi không phải là những chuyến du lịch hay quán cà phê cuối tuần tán gẫu với bạn bè, mà là những chuyến đi rong ruổi khắp nẻo đường, mang quà và tiếng cười đến cho những mảnh đời bé nhỏ. Điều đó đã mang đến những kỷ niệm khó quên trong thời sinh viên sôi nổi của tôi”, Hải chia sẻ.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hải muốn học tiếp cao học để có thêm kiến thức, phát triển Dự án cho em bền vững hơn như mở thêm thư viện, phòng tự học ở vùng sâu, vùng xa, trao học bổng dài hạn cho học sinh nghèo.

“Danh hiệu Thanh niên sống đẹp không chỉ là sự ghi nhận, mà là lời nhắc nhở để tôi sống trách nhiệm hơn, lan tỏa nhiều hơn. Tôi muốn sống đẹp không chỉ trong hoạt động thiện nguyện mà trong từng ngày, trên mạng xã hội, trong cách nói, cách làm. Mỗi việc tử tế dù nhỏ cũng có thể chạm đến một trái tim”, Hải chia sẻ thêm.

Hỗ trợ hơn 5.000 trẻ em khó khăn Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án cho em đã tổ chức 55 chương trình hỗ trợ trên 5.000 trẻ em khó khăn, mồ côi, khuyết tật, xây dựng thư viện, phòng học, bếp ăn, tủ sách với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. Dự án thu hút hơn 2.300 bạn trẻ tham gia và 1.600 “Sứ giả Nhân ái” trong, ngoài nước đồng hành. Thạch Ngọc Hải còn là thành viên Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm với nhiều hoạt động cộng đồng (giúp bệnh nhân nghèo, tiêu thụ nông sản mùa dịch, học bổng cho học sinh,…), tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Năm 2024, chàng trai trẻ Thạch Ngọc Hải nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen Hồng.

LƯU TRINH

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/song-dep-lan-toa-yeu-thuong-bai-4-su-gia-nhan-ai-post1785363.tpo