Sống có trách nhiệm - cách đẹp nhất để biết ơn cha mẹ, thầy cô!

Đây là thông điệp xuyên suốt trong chuyên đề 'Trách nhiệm và lòng biết ơn' do Ban Giám Hiệu (BGH) Trường THPT Ngọc Tảo (xã Hát Môn, TP.Hà Nội) phối hợp Trung tâm kĩ năng sống Văn hóa Việt, các cựu học sinh và Hội cha mẹ học sinh tổ chức, nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng sống, kiến thức xã hội và những giá trị nhân văn cần thiết làm hành trang vững vàng bước vào đời.

Sống có trách nhiệm để tỏ lòng biết ơn mẹ cha

Chuyên đề ngoại khóa với chủ đề “Trách nhiệm và lòng biết ơn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Ngọc Tảo cùng các thế hệ học sinh của nhà trường đứng ra tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động của nhà trường hướng tới kỉ niệm 95 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Chương trình này nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của BGH nhà trường, Hội cha mẹ học sinh và sự tham gia hào hứng của hàng ngàn học sinh nhà trường.

Đây là lần thứ 2, trường THPT Ngọc Tảo tổ chức các chương trình ngoại khóa tương tự, với mỗi chủ đề trong các buổi ngoại khóa Ban tổ chức hướng đến trang bị thêm cho các em học sinh kỹ năng sống để làm hành trang bước vào đời.

Phát biểu tại chuyên đề, cô Hoàng Thị Hồng Ngọc - Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tảo nhấn mạnh, nếu IQ là chỉ số thông minh giúp giải quyết bài toán trên trang giấy thì EQ (chỉ số cảm xúc) sẽ giúp các em giải quyết bài toán của cuộc đời.

“Một trong những nền tảng quan trọng nhất của EQ chính là lòng biết ơn giúp các em biết nhận ra điều tốt đẹp mình đang có, biết trân trọng những người đã yêu thương, đồng hành cùng mình”, cô Ngọc khẳng định.

Cô Hoàng Thị Hồng Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại chương trình

Cô Hoàng Thị Hồng Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại chương trình

Theo cô Ngọc, cha mẹ là người cho các em sự sống. Nhưng không chỉ là sự sống sinh học, mà còn là sự sống của tình yêu thương, của những bài học đầu tiên về nhân cách làm người. Mỗi bước đi của các em hôm nay đều in dấu những năm tháng vất vả của cha mẹ. Mỗi thành công nhỏ bé của các em đều là niềm tự hào lớn lao của mỗi gia đình.

"Biết ơn cha mẹ không chỉ là lời nói mà là thái độ sống, là sự cố gắng học tập nghiêm túc, là sự lễ phép, là những hành động nhỏ bé nhưng chân thành mỗi ngày. Khi các em sống có trách nhiệm với bản thân mình, đó cũng chính là cách các em thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với đấng sinh thành" - cô Hồng Ngọc nhắn nhủ.

Trong thời gian tới, Trường THPT Ngọc Tảo sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trải nghiệm để học sinh được học bằng cảm xúc, trải nghiệm chứ không đơn thuần học qua sách vở. Khi rời xa mái trường, hành trang các em mang theo không chỉ là tri thức mà còn mang theo cả một nhân cách đẹp, một trái tim biết yêu thương, chia sẻ.

Buổi giao lưu cởi mở đã giúp các em học sinh thêm tự tin, thẳng thắn chia sẻ những lỗi của mình và hướng tới sống có trách nhiệm, lòng biết ơn

Buổi giao lưu cởi mở đã giúp các em học sinh thêm tự tin, thẳng thắn chia sẻ những lỗi của mình và hướng tới sống có trách nhiệm, lòng biết ơn

Chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh

Là cựu học sinh trường THPT Ngọc Tảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Văn hóa Việt đã mang đến chương trình nhiều chia sẻ ý nghĩa những câu chuyện thực tế rất gần gũi đã truyền cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn cha mẹ - thầy cô giáo. Các em học sinh được trải nghiệm qua nhiều trò chơi đố vui, những câu ca, tục ngữ cùng với những câu chuyện đã truyền cảm hứng về tình mẫu tử, tình cha con và tình cảm của thầy cô dành cho học sinh khiến nhiều học sinh và các bậc cha mẹ học sinh cảm động rơi lệ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, sau cha mẹ, lòng biết ơn của chúng ta còn hướng tới thầy cô giáo -những người cha, người mẹ thứ hai dưới mái trường. Ở ngôi trường này, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy cho các em cách làm người, biết phân biệt đúng sai, dạy các em cách đứng lên sau vấp ngã. Có những lời nhắc nhở nghiêm khắc hôm nay có thể khiến các em chưa vui, làm các em khó chịu nhưng nhiều năm sau, các em sẽ hiểu đó chính là tình thương bao la vô bờ bến mà cha mẹ và thầy cô luôn muốn dành cho những đứa con của mình.

Tiến sĩ Thanh diễn giải thêm về trách nhiệm và lòng biết ơn: “Khi các em thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể như giúp đỡ cha mẹ việc nhà, chào hỏi lễ phép, học tập nghiêm túc, chủ động nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi là các em đang rèn luyện trách nhiệm với chính mình. Các em đang biến cảm xúc thành hành động cụ thể, biến suy nghĩ thành giá trị sống. Một người biết thể hiện lòng biết ơn mỗi ngày sẽ trở thành người sống tử tế, chân thành và những việc làm cụ thể ấy sẽ có sức lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế rất rộng đến với xã hội với bạn bà xung quanh các em”.

Những khoảnh khắc xúc động tại chương trình

Những khoảnh khắc xúc động tại chương trình

Buổi ngoại khóa với những câu chuyện chân thực, mộc mạc và đầy cảm hứng về công ơn sinh thành đã chạm tới trái tim nhiều học sinh. Không ít em lặng đi vì xúc động, khóe mắt đỏ hoe khi nghĩ về cha mẹ - những người luôn âm thầm hy sinh cả cuộc đời mình phía sau mỗi bước trưởng thành của những đứa con dứt ruột đẻ ra.

Sống cùng ông bà nội ở quê, trong khi bố mẹ làm công nhân xa nhà, em Nguyễn Ngọc Anh (lớp 10A10) chia sẻ rằng ngay từ đầu buổi trò chuyện, cảm xúc trong em đã dâng trào khi nghĩ về những nhọc nhằn, vất vả của đấng sinh thành nơi phương xa.

Khi giai điệu các ca khúc Mẹ yêu ơi và Nhật ký của mẹ vang lên, cùng những lời dạy của thầy Thanh về “trách nhiệm và lòng biết ơn” em không kìm được nước mắt. Những ca từ giản dị như nói thay nỗi lòng của người con luôn mong được ở gần, được đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục cha mẹ.

Ngọc Anh bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ và gia đình đã dành cho em.

Bà Nguyễn Hải Bắc - phụ huynh em Lê Ngọc Hải Châu cho biết, dù rất bận và đang sinh sống tại nội thành Hà Nội, bà vẫn quyết tâm di chuyển vài chục cây số để được nghe những chia sẻ của các học sinh, giáo viên và diễn giả. Theo bà, những buổi chuyên đề ngoại khóa như thế này rất bổ ích và ý nghĩa không chỉ đối với các em học sinh mà còn có ý nghĩa với mỗi chúng ta trong việc nuôi dạy các con.

“Ngồi dự chuyên đề cùng con hôm nay khiến tôi vô cùng xúc động và thêm biết ơn các thầy cô, diễn giả và nhà trường. Những điều được chia sẻ đều là vô cùng cần thiết cho các cháu và cả chúng tôi, bởi ai cũng đều có bố có mẹ, mọi người cần biết quan tâm tới cha mẹ khi còn có thể”, bà Bắc chia sẻ thêm.

Một cánh thiệp ghi lại những lời xin lỗi của một em học sinh với bố mẹ mình

Một cánh thiệp ghi lại những lời xin lỗi của một em học sinh với bố mẹ mình

Khép lại buổi ngoại khóa, nhiều em học sinh đã mạnh dạn thừa nhận mình từng cãi lời cha mẹ, từng vô tâm khiến đấng sinh thành phải buồn lòng. Khi được lắng lại, cầm bút viết ra những suy nghĩ chân thật nhất lên những trang giấy với hình những trái tim để gửi cho cha mẹ, các em đã biết nói lời xin lỗi, biết bộc bạch tình cảm yêu thương vốn bấy lâu còn ngại ngùng chưa thổ lộ với cha mẹ, thầy cô.

Những dòng chữ giản dị nhưng chứa đựng sự thức tỉnh và trưởng thành. Khi các em hiểu rằng lòng biết ơn không chỉ nằm trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể và sự chân thành mỗi ngày dành cho cha mẹ và cả thầy cô, những người luôn âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của chính mình.

Phát biểu cảm ơn, kết thúc chương trình cô Hoàng Thị Hồng Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường cũng đã không kìm được nước mắt khi nhắc đến cha mẹ của mình: “Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh yêu quý. Rất may mắn cho tôi là tôi còn có đầy đủ mẹ cha bên cạnh. Ngay sau chương trình này tôi sẽ lập tức hoãn lại tất cả mọi công việc để về thăm bố mẹ vì có lẽ cả vài tuần nay tôi chưa về trực tiếp thăm bố mẹ, qua buổi gặp mặt với chủ đề “trách nhiệm và lòng biết ơn” hôm nay bản thân tôi cũng thấy trách nhiệm của người con vẫn chưa làm tròn trách nhiệm báo hiếu với cha mẹ...” !

Các đại biểu tham gia chương trình chụp hình lưu niệm

Các đại biểu tham gia chương trình chụp hình lưu niệm

Trường THPT Ngọc Tảo là ngôi trường có bề dày lịch sử; Nhiều thầy, cô từng công tác tại trường đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc, họ đã để lại một phần máu xương trước khi về với phấn trắng bảng đen.

Vài chục năm đầu khi mới thành lập; trường là điểm đến của các thế hệ thầy cô đã từng đi công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc như Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Tây Ninh, Đồng Tháp. Các thế hệ học sinh của trường hiện nay cũng rất trưởng thành, hiện đang giữ các vị trí rất quan trọng trong các cơ quan nhà nước, nhiều tướng lĩnh trong quân đội, công an, giáo sư, tiến sĩ,.. cũng trưởng thành từ ngôi trường này. Hiện các cựu học sinh của trường đang đồng lòng hướng về mái trường xưa để cùng với BGH nhà trường tất cả cho “sự nghiệp trồng người” vì tương lai con em chúng ta.

Quốc Huy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/giao-duc-huong-nghiep/song-co-trach-nhiem-cach-dep-nhat-de-biet-on-cha-me-thay-co_189595.html