Sau cơn mưa trời chưa sáng
Bóng đá Đồng Tháp sau những ngày vui ở đầu mùa giải hạng Nhất 2019, cũng đang có những khoảng lặng, khi cầu thủ đội bóng đình công đòi câu lạc bộ (CLB) tiền lương, thưởng, lót tay từ mùa giải năm ngoái cho đến cả số tiền thưởng của những trận thắng ở lượt đi mùa giải hạng Nhất 2019.
Sau 3 ngày cầu thủ đình công vào những ngày đầu tháng, lãnh đạo CLB Đồng Tháp cùng huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh đã đứng ra thuyết phục các cầu thủ tập luyện trở lại. Tuy chưa trả hết ngay được số tiền nợ cầu thủ nhưng việc lãnh đạo CLB trả trước một phần tiền đã khiến đoàn quân của HLV Trần Công Minh có được sự hưng phấn trở lại. Bằng chứng là mấy ngày qua ở xứ bưng biền trời mưa to nhưng các cầu thủ Đồng Tháp vẫn ra sân tập luyện hăng say. Trao đổi với tôi, HLV Trần Công Minh cho hay: “Chuyện nợ lương, thưởng của cầu thủ thì đội bóng nào ở V-League, giải hạng Nhất gần như cũng vướng phải. Với bóng đá Đồng Tháp, khó khăn về kinh phí lại là vấn đề muôn thuở và phải cố gắng vượt qua thôi. Bản thân tôi vào đầu mỗi mùa giải khi tính toán kinh phí hoạt động cho đội bóng cũng rất đau đầu. Nhiều lần lãnh đạo kêu “về viết lại đi”. Mỗi khi nhìn thấy số tiền hoạt động bị “co lại”, tôi suy nghĩ nhiều lắm nhưng phận đội bóng nhà nghèo, mình có kêu cũng chả ích gì. Thôi thì động viên cầu thủ cố gắng vượt qua khó khăn, thông cảm cho lãnh đạo”.
Trước thềm mùa giải hạng Nhất 2019, tôi có trò chuyện cùng HLV Trần Công Minh để bàn về tham vọng của Đồng Tháp, thì được cựu tuyển thủ quốc gia này cho hay: “Khó lắm! Không có tiền thì chuyện gì cũng khó nói. Có ngoại binh đánh tiếng với tôi về khoác áo đội bóng. Tôi trả lời: “Tốt thôi nhưng lương 1.000USD/tháng có chấp nhận không?”. Ngoại binh cúp máy luôn”.
Ở giải hạng Nhất 2019, một số đội chơi sang đăng ký ngoại binh và Đồng Tháp cũng không nằm ngoài số đó nhưng nói như HLV Trần Công Minh thì “đôi khi có cũng như không” bởi với mức lương 1.000USD/tháng thì đúng là tiền nào của đấy.
Đầu mùa giải hạng Nhất 2019, chơi hưng phấn, Đồng Tháp nhiều tuần liền đứng đầu bảng xếp hạng nhưng khi lãnh đạo đội bóng không trả lương, thưởng như đúng hẹn, tinh thần cầu thủ xuống thấp trông thấy, đội bóng liên tiếp mất điểm. Kết thúc giai đoạn lượt đi, đội bóng xứ tràm chim xếp hạng 4 với 17 điểm, kém đội đầu bảng tới 9 điểm. Nhưng chính HLV Trần Công Minh cũng thừa nhận “vị trí hiện tại là tốt rồi”, kèm theo tiếng thở dài… Có lẽ hậu vệ cánh tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam ước đội bóng có thêm kinh phí hoạt động. Với đội bóng khác thì 1, 2 thậm chí 10 tỷ đồng không thành vấn đề nhưng với Đồng Tháp, vài trăm triệu đồng vào lúc này khác nào nắng hạn gặp mưa rào.
“Tiền” và “thời” lúc này bóng đá Đồng Tháp đều chưa có. “Thôi thì mình cố gắng động viên anh em cầu thủ ráng đá chờ thời vậy”, HLV Trần Công Minh nói nhỏ với tôi.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/sau-con-mua-troi-chua-sang-581857








