Sáng mãi 'Bộ đội Cụ Hồ'

'Bộ đội Cụ Hồ' là danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta tôn vinh và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, trở thành giá trị tiêu biểu của con người mới trong thời đại Hồ Chí Minh và là biểu trưng độc đáo của văn hóa quân đội cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ người dân xã Thất Khê dọn dẹp sau bão lũ (Ảnh: Thu Hiền)

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ người dân xã Thất Khê dọn dẹp sau bão lũ (Ảnh: Thu Hiền)

Sau cách mạng tháng Tám 1945, có một số ngôn từ mới xuất hiện trong đời sống Nhân dân, mang đậm tính thời đại đó là “Con Lạc cháu Hồng”; là “Bác Hồ”, là “Đảng ta” và “Bộ đội Cụ Hồ”. “Bộ đội Cụ Hồ” là ngôn từ mới, gần gũi, mang ý nghĩa cao đẹp, đầy tính nhân văn, tính văn hóa mà Nhân dân trao gửi cho lực lượng vũ trang.

Hiếm có dân tộc nào trên thế giới mà Nhân dân lấy tên vị lãnh tụ tối cao của mình đặt cho quân đội, là niềm tin của quần chúng dành cho lực lượng cách mạng. Không có dân tộc nào mà hình ảnh người lính lại được toàn dân coi là hình ảnh mẫu mực của con người trong thời đại mới, hết lòng tin yêu, quý trọng như dân tộc ta. Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Tôi nhớ rằng, từ trong khu giải phóng Việt Bắc, đồng bào các dân tộc đã trìu mến gọi các đơn vị vũ trang là “Bộ đội Ông Cụ” hay ‘Bộ đội Ông Ké” một cách thân thương, chân chất như tấm lòng của đồng bào đối với lãnh tụ của mình mà nhiều người lúc đó chưa biết tên. Sau khi biết tên Người, đó là Bác Hồ, là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam, mọi người đã gọi “Bộ đội Ông Ké” là “Bộ đội Cụ Hồ”...”.

Nhân dân gọi quân đội của mình là ”Bộ đội Cụ Hồ” vì cảm nhận một cách sâu sắc quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Bác và quân đội, Bác và những người chiến sĩ, mỗi bước trưởng thành, mỗi chiến công của quân đội đều gắn liền với sự giáo dục, rèn luyện của Người. Gọi quân đội ta là “Bộ đội Cụ Hồ”, còn là vì bản thân những người chiến sĩ quân đội luôn luôn xứng đáng với niềm tin của Người. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành một mẫu hình về con người mới có lý tưởng cao đẹp, có đạo đức trong sáng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ” hiện lên hiên ngang, bất khuất. Nhìn lại một thời “máu và hoa” của dân tộc, ta có thể tự hào về sự đóng góp lớn lao của ‘”Bộ đội Cụ Hồ”, “Lớp cha trước, lớp con sau” đã cùng nhau vượt qua những năm tháng gian khổ, vượt qua một chặng đường đầy mưa bom, bão đạn, sống những ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mãi mãi trường tồn cùng đất nước, hiện hữu trong trái tim của người Việt Nam và thế giới.

“Bộ đội Cụ Hồ”, không phải là sản phẩm tự phát, mà đó là quá trình rèn luyện phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Khi lịch sử dân tộc đã chuyển sang trang mới, đất nước hòa bình, vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc và vươn mình trong kỷ nguyên mới, một mặt phải giữ vững các giá trị cốt lõi, cơ bản được định hình từ những năm kháng chiến, mặt khác phải bổ sung những giá trị cần thiết cho nhân cách người chiến sĩ trong thời đại mới.

Trong thiên tai, hoạn nạn, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn có mặt kịp thời để cứu trợ đồng bào. “Bộ đội Cụ Hồ” còn hỗ trợ y tế và vận động giúp xây dựng nhà ở cho đồng bào. Trong chiến dịch phòng chống dịch Covid - 19 - không khói bom, súng đạn nhưng cũng hết sức cam go và nhiều mất mát, “Bộ đội Cụ Hồ” đã chăm sóc, hỗ trợ người dân cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, đưa nhu yếu phẩm đến từng gia đình vùng dịch...Sự hy sinh quên mình của “Bộ đội Cụ Hồ” cả trong thời chiến lẫn thời bình, đã và đang tạo nên những giá trị văn hóa, đậm nét xuyên suốt mọi thời đại.

Những đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ” được cô đúc trong lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó là những phẩm chất ưu việt và cũng là giá trị văn hóa của bộ đội cách mạng do Bác Hồ trực tiếp rèn luyện, giáo dục. Nơi nào Nhân dân cần, nơi đó xuất hiện màu xanh áo lính. Màu của niềm tin và hy vọng. “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên mọi địa bàn, trong mọi tình huống.

Mai Tùng

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-5067502.html