Sắc cờ trên đường quê Bình An
Những ngày này, con đường vào thôn Bình An, xã Bạch Thông rực đỏ sắc cờ. 100 lá cờ Tổ quốc được treo dọc 130m đường, báo hiệu ngày Quốc khánh đang về.

Lãnh đạo xã Bạch Thông cùng người dân thôn Bình An trong dịp bàn giao công trình “Đường cờ Tổ quốc”.
Tại Bình An, treo cờ vào ngày lễ, Tết từ lâu đã trở thành thói quen của mỗi gia đình. Khi cờ được treo thành hàng dọc con đường chính, diện mạo thôn xóm như khoác lên tấm áo mới. Hình ảnh đó trở nên thân thuộc với người dân từ lúc ra đồng làm việc buổi sớm cho đến khi trở về vào chiều muộn.
Anh Đặng Trường Giang, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Bình An chia sẻ: Trước đây, người dân vẫn treo cờ vào các dịp lễ, Tết nhưng chưa có sự thống nhất. Từ khi có đường cờ, tuyến đường trở nên khang trang hơn. Bà con cũng ý thức hơn trong việc bảo quản. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường làng mang lại niềm vui chung cho cả thôn.
Công trình được thực hiện đúng dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những lá cờ Tổ quốc trên đường làng không chỉ tạo điểm nhấn mà còn là cơ hội để các gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng ôn lại truyền thống độc lập của dân tộc.
Sau khi tiếp nhận, người dân trong thôn đã đưa việc chăm sóc, vệ sinh và bảo quản cột cờ vào các hoạt động chung của địa phương. Để duy trì vẻ đẹp của con đường, ý thức tự giác của mỗi người dân là điều quan trọng nhất.
Công trình “Đường cờ Tổ quốc” đã nhận được sự đồng thuận cao: cán bộ, đảng viên góp công, người dân cùng tiếp sức. Những hành động giản dị ấy đã dần trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống thường nhật của người dân vùng thôn bản.
Dưới nắng mùa Thu những lá cờ đỏ sao vàng trên đường làng Bình An càng thêm nổi bật trong gió. Con đường quê không chỉ đẹp hơn mà còn thắm đượm không khí hào hùng của những ngày Tết Độc lập.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/sac-co-tren-duong-que-binh-an

