Roseanne Barr hối tiếc vì 'tai bay vạ gió' do chính mình gây ra

Danh hài Mỹ Roseanne Barr đang trở thành 'thỏi nam châm thù hận', mục tiêu cho nhiều người chống kỳ thị công kích.

Roseanne Barr

Chương trình truyền hình nhiều kỳ mang tên bà cũng bị hãng ABC hủy bỏ sau khi bà có lời bình phẩm hớ hênh trên Twitter. Nay, Roseanne Barr cảm thấy hối tiếc khi tự biến mình thành tấm bia để người khác tấn công.

Trong cuộc phòng vấn dành cho người bạn, giáo sĩ Do thái Shmuley Boteach, bà sụt sùi khẳng định không bao giờ bà có ý định gọi bất cứ người da đen nào là con khỉ cả. Nhưng thực tế là trong tháng qua, bà so sánh cựu cố vấn Valerie Jarrett của tổng thống Mỹ Barack Obama là… “đứa con của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo (Muslim Brotherhood) và bộ phim Planet of the Apes”.

Shmuley Boteach

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Roseanne Barr từ khi chương trình truyền hình do bà sáng tạo bị hủy. Roseanne Barr nhấn mạnh là bà chấp nhận những hậu quả cho sai lầm.

Trước đó, bà xóa post gây tranh cãi, đổ lỗi cho thuốc ngủ đã làm bà mất khả năng kiểm soát chính mình. “Tuy nhiên, họ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của tôi và không ngừng xem tôi là thỏi nam châm để tập kích mọi sự thù hận. Là người Do Thái, đối với tôi, chuyện này là khủng khiếp”.

Jarrett và Obama

Valerie Jarrett sinh tại Iran trong gia đình người Mỹ. Post tranh cãi của Barr là để phản ứng một tài khoản Twitter khác, trong đó tố cáo Valerie Jarrett giúp che giấu một số bí mật dưới thời Tổng thống Obama.

ABC vừa khẳng định sẽ tiếp tục phát sóng 10 tập phim về gia đình Conner mà không có Roseanne Barr với sự đồng ý của Barr để giữ công việc cho 200 thành viên đội ngũ làm phim.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/roseanne-barr-hoi-tiec-vi-tai-bay-va-gio-do-chinh-minh-gay-ra-25082.html