Real thua sốc ngay trên sân nhà trong trận mở màn Champions League

Đoàn quân của Zinedine Zidane đã có một trận đấu đáng thất vọng khi để thua trước Shakhtar Donetsk ngay trên sân nhà với tỷ số 2-3 tại trận mở màn Champions League.

Bước vào trận đấu này, Real ra sân với đội hình nhiều các cầu thủ dự bị khi HLV Zinedine Zidane quyết định cất các trụ cột để chuẩn bị cho trận El Clasico lượt đi sắp diễn ra.

Tuy nhiên, Kền kền trắng vẫn có được những hảo thủ chất lượng như Luka Modric, Raphael Varane, Marcelo, Casemiro, Valverder hay Marco Asensio.

Bên kia chiến tuyến, Shakhtar ra sân với đội hình chắp vá vì mất 10 cầu thủ đội 1 do Covid-19. Thế nhưng, ở chuyến làm khách tại Alfredo Di Stéfano, Shakhtar đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng.

Real Madrid đẩy cao đội hình, tốc độ trận đấu, đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 5, Real đã có tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên với cú đá trong vòng cấm của Asensio nhưng thủ thành Trubin đã cản phá thành công.

Tuy nhiên, sự hớ hênh của Real đã khiến họ phải trả giá ở phút 29. Viktor Korniienko thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ Real từ phần sân nhà để Tete phá bẫy việt vị và dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu.

Chưa kịp bừng tỉnh, 4 phút sau Real tiếp tục nhận trái đắng. Tete tung ra cú dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Courtois vất vả cản phá. Trung vệ Varane trong nỗ lực lao về giải nguy cho đồng đội đã vô tình đốt lưới nhà. Tỷ số là 2-0 cho đại diện Ukraine.

Bị dẫn trước 2 bàn, Real Madrid đẩy cao đội hình tấn công dồn dập hòng tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Zidane bất lực hoàn toàn trước hàng thủ chặt chẽ của đội khách.

Tồi tệ hơn, Kền kền trắng còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở cuối hiệp 1. Phút 42, xuất phát từ 1 pha phản công chớp nhoáng, Tete đã có pha giật gót tinh tế loại bỏ hàng thủ Real Madrid, chuyền bóng cho Manor Solomon ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Dẫn trước với tỉ số 3-0, HLV Lúis Castro chỉ đạo học trò chơi phòng thủ phản công với sơ đồ 5-4-1 ở hiệp 2. Ngược lại, không còn gì để mất, Real Madrid dâng cao đội hình, dốc toàn lực tấn công.

Trong bối cảnh rất khó khăn, Real Madrid bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 nhờ cú đá đẳng cấp và rất táo bạo bên ngoài vòng cấm của Luka Modric ở phút 54.

Đến phút 59, tài năng trẻ Vinicius sau 15 giây được tung vào sân đã có bàn thắng thứ 2, khi tận dụng thành công sai lầm của đội trưởng Marlos bên phía đội khách. Quãng thời gian 30 phút còn lại của trận đấu, Real liên tục dồn ép Shakhtar Donetsk.

Tình huống đáng chú ý nhất Real Madrid tạo được ở những phút cuối là cú đá tung lưới Shakhtar của Valverde (90'+2') sau 1 pha đá phạt góc của Toni Kroos.

Thế nhưng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của tiền vệ người Uruguay vì lỗi việt vị (Vinicius được xác định có tham gia vào tình huống này và rơi vào thế việt vị khi đứng cản tầm nhìn của thủ môn Trubin).

Chung cuộc, Real Madrid thua sốc với tỉ số 2-3. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Kền kền trắng ở mùa giải này.

Thất bại trước Shakhtar khiến thầy trò HLV Zidane không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận làm khách Barcelona ở vòng 7 La Liga.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/real-thua-soc-ngay-tren-san-nha-trong-tran-mo-man-champions-league-214564.html