Rạng rỡ ngày khai giảng ở xứ Nghệ
Cùng với các điểm trường trên cả nước, sáng 5/9, các đơn vị, trường học ở Nghệ An đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Những nụ cười rạng rỡ của học sinh và sự hân hoan của thầy cô giáo hứa hẹn một năm học mới đầy thắng lợi.
Sáng 5/9, trong tiếng trống khai trường, hơn 900 nghìn học sinh và giáo viên của gần 800 trường học trên địa bàn Nghệ An chính thức khai giảng, bước vào năm học mới 2026-2027.
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn được chọn làm điểm cầu khai giảng của tỉnh Nghệ An. Từ sáng sớm, không khí khai giảng ở trường biên giới đã rộn ràng. Những học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ trong bộ đồng phục mới được các anh chị lớp trên hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi.
Trong sân trường, những lá cờ đỏ tung tay, các hàng ghế được chuẩn bị ngay ngắn. Với thầy và trò, đây là lễ khai giảng đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong một ngôi trường mới.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn được chọn làm điểm cầu khai giảng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Kim Long
Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn có gần 1.500 học sinh, trong đó có học sinh bán trú và nội trú. Ngôi trường được đầu tư hơn 377 tỉ đồng, gồm các khối nhà học tiểu học, THCS, nhà học bộ môn, khu nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, bếp ăn, nhà ăn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Trong bộ quần áo đầy màu sắc của dân tộc mình, em Lương Minh Anh (lớp 2E, trú bản Vều, xã Anh Sơn) cho biết: Nhà cháu ở trong Vều, sát biên giới với Lào. Trước đây, trường lớp nhỏ và thiếu thốn lắm. Năm nay, được học trường mới to rộng và hiện đại, cháu rấy vui mừng.
Còn với các phụ huynh, niềm vui trong ngày khai trường còn là sự yên tâm khi con em được học tập trong điều kiện tốt hơn, được chăm lo việc ăn ở và có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp giáo dục mới.

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Anh Sơn trong ngày khai giảng. Ảnh: Kim Long
Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Anh Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để các em học sinh vùng miền núi, biên giới có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành. Qua đó, giúp các em trở thành những thế hệ con người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đồng thời góp phần giữ vững biên giới quốc gia.
Không chỉ ở Anh Sơn, hôm nay 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS giai đoạn 1 tại khu vực biên giới Nghệ An đồng loạt tổ chức khai giảng, với tổng số hơn 14.000 học sinh. Đây đều là những xã biên giới vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn.
Còn tại Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (đóng trên địa bàn phường Thái Hòa, Nghệ An), 270 học sinh cũng chính thức bước vào năm học mới. Đây là ngôi trường “non trẻ” nhất tỉnh Nghệ An, khi mới chính thức thành lập và đi vào hoạt động trong năm học 2026-2027.
Trường Văn hóa công an nhân dân VI ra đời từ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền giáo dục công bằng; đồng thời cụ thể hóa định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tổ chức hệ thống Trường Văn hóa Công an nhân dân tại nhiều địa phương.

Không khí ngày khai giảng tại Trường tiểu học Vinh Phú 1, Nghệ An: Ảnh: Kim Long

Gương mặt bỡ ngỡ của những học sinh bước vào lớp 1. Ảnh: Kim Long
Bên cạnh công tác dạy và học, trường còn đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đối với học sinh là con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Sự ra đời của ngôi trường không chỉ mở ra cơ hội học tập, rèn luyện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong gắn bảo đảm an ninh, trật tự với an sinh xã hội, chăm lo con người ngay từ nền tảng đầu tiên.
Được mặc trên mình bộ quần áo giống lực lượng công an trong ngày khai giảng, em Sầm Quang Hưng (10 tuổi, trú xã Châu Lộc, Nghệ An) rất vui mừng. Bố mắc trọng bệnh, mẹ đi làm ăn xa, con đường học hành của Hưng từ nhỏ vốn đã lắm gập ghềnh, trắc trở. Khi Hưng trúng tuyển vào lớp 5, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI, gia đình rất vui. Dù Hưng sẽ phải sống xa nhà nhưng tin dưới sự dạy dỗ của thầy cô giáo, sự quản lý, uốn nắn của các cô chú công an, em sẽ sớm bắt nhịp với nếp sinh hoạt mới và học hành tiến bộ.
Cũng trong không khí ngày khai giảng, các ngôi trường ở miền xuôi, thành phố Vinh cũ cùng hân hoan chào đón năm học mới.
Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, năm học 2026-2027, ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất sau sắp xếp, nâng cao chất lượng giáo dục.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/rang-ro-ngay-khai-giang-o-xu-nghe-post359640.html

