Ra mắt sân chơi Thánh Gióng thu hút trẻ em
Trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam, Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với tổ chức Think playgrounds cùng khánh thành Sân Chơi Thánh Gióng. Bằng các vật liệu hoàn toàn thiên nhiên và tái chế, sân chơi này tái hiện truyền thuyết về Thánh Gióng. Sân chơi Thánh Gióng hứa hẹn sẽ mang lại cho trẻ em những trải nghiệm đặc biệt khi đến tham quan Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ra-mat-san-choi-thanh-giong-thu-hut-tre-em-194312.htm
Tin nóng
Trong ngày 2-7-2026, Công an phường Ngọc Hà và Công an phường Kim Liên đồng thời nhận được 2 lá thư cảm ơn của công dân. Điều tình cờ đặc biệt là cả 2 lá thư ấy lại chung một tiêu đề 'Thỏa lòng mong ước 56 năm', chỉ khác nhau ở thể thức. Bức thư cảm ơn của ông Bùi Công Khanh gửi Công an phường Ngọc Hà được viết tay, còn lá thư cảm ơn của ông Trần Khắc Thứ gửi Công an phường Kim Liên được đánh máy chỉn chu.
Gần sáu thập kỷ sau ngày người lính trẻ Huỳnh Văn Quên ngã xuống trên chiến trường, những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt ông tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đã được trao tận tay gia đình trong đêm cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tối 26/7.
Ngày 26-7, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.
Ngày 26.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận các tác phẩm thuộc trường phái Đảo ngược, do họa sĩ Nguyễn Đại Giang sáng lập và đăng ký bản quyền tại Mỹ.
Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 chính thức trở lại sau 3 năm, quy tụ 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên từ các câu lạc bộ trên cả nước.
Tin mới
Chiều 26-7, Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài sau 9 ngày diễn ra tại phường Pleiku.
Từ chương trình sử thi nghệ thuật 'Nguyên khí Dương Kinh', hát thờ, hát cửa đình, giao duyên trên thuyền đến vở cải lương 'Hội vật Cầu', chuỗi hoạt động diễn ra trong ba ngày 25 - 27.7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ các Vua triều Mạc (xã Kiến Hưng, TP. Hải Phòng) đã đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trở lại không gian di sản, tạo điểm nhấn cho Chợ quê thời Mạc năm 2026.
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn, Tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp với Công an tỉnh và UBND phường Thục Phán tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và Chương trình 'Tuổi trẻ viết tiếp bản hùng ca' nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) chương trình cầu truyền hình trực tiếp 'Sao sáng dẫn đường' được tổ chức đồng thời với ba điểm cầu tại Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026), ngày 26/7, các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia được tổ chức trang trọng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Mang trên mình những vết thương chiến tranh chưa bao giờ thôi nhức buốt, song 2 nữ thương binh 4/4 Lê Thị Tám và Phan Thị Mười (TP Đà Nẵng) đã dành trọn cuộc đời cho một mặt trận khác: đồng hành cùng phụ nữ, gia đình chính sách và những người yếu thế trên hành trình hàn gắn những vết thương sau hòa bình.











