Phú Thọ khuyến khích trồng các giống chè mới
ND - Trong hai năm 2007 và 2008, tỉnh Phú Thọ trồng mới 1.974 ha chè các loại, nâng diện tích chè toàn tỉnh lên hơn 14.906 ha, đứng thứ ba toàn quốc sau Lâm Đồng và Thái Nguyên.
Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149078&sub=131&top=38
Tin mới
Giai đoạn chống quân Minh (1418 - 1427), Hà Tĩnh là địa bàn chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn, vì vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều ký ức về nghĩa quân và tình quân dân sâu đậm.
Những năm gần đây, miền Tây xứ Thanh trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích trekking (đi bộ đường dài qua địa hình phức tạp), hiking (loại hình đi bộ khám phá thiên nhiên) lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày. Không chỉ tìm kiếm trải nghiệm khám phá, bạn trẻ còn xem đây là hoạt động 'chữa lành' (healing), giúp tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng.
Không chỉ mang đến những màn trình diễn đẹp mắt hay những bài đồng diễn hoành tráng, Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 còn tạo nhiều ấn tượng với hình ảnh những nữ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh, tự tin, rạng rỡ trong từng hoạt động.
Hàng trăm loại bánh dân gian truyền thống đặc sắc của các tỉnh, thành Nam Bộ và nhiều địa phương trên cả nước đang hội tụ tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026, mang đến không gian văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Tối 31/7, tại chương trình Global Fashion Week All Stars 2026, Bộ sưu tập áo dài 'Hoa Hà Nội' của Nhà thiết kế Thoa Trần đã chính thức ra mắt, mang đến một không gian nghệ thuật đậm chất văn hóa và đong đầy cảm xúc.
Khi bình minh ló rạng những tia sáng đầu tiên, mặt nước chuyển dần từ gam màu trầm sang sắc vàng dịu, Đầm Chuồn (thành phố Huế) hiện ra như một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Ngày 1-8 (19-6-Bính Ngọ), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo, tại Quan Âm Phật Đài, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.
HNN - Sau gần 20 năm thực hành nghệ thuật, Nguyễn Văn Hè nhận ra bản thân luôn quay về một câu hỏi: Làm thế nào để ký ức có thể được chuyển hóa thành hy vọng? Và câu trả lời được chàng họa sĩ người Huế gói gọn trong triển lãm 'Xếp một khoảng trời' được anh cất công đưa từ ngọn đồi Kim Sơn vào tận TP. Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng vào những ngày giữa tháng 7.








