Phim mới trên VTV3 'Hoa hồng trên ngực trái': Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra!

Sau 'Chạy trốn tuổi thanh xuân' và 'Về nhà đi con', bộ phim 'Hoa Hồng trên ngực trái' do NSƯT Vũ Trường Khoa đạo diễn, bộ ba biên kịch Nguyễn Thu Thủy, Minh Ngọc, Diệu Thúy đang phát trên sóng VTV3 lúc 21 giờ 40 thứ tư, thứ năm hàng tuần tiếp tục 'gây sốt' cư dân mạng và những fan yêu mến phim truyền hình Việt Nam.

Sau “Chạy trốn tuổi thanh xuân” và “Về nhà đi con”, bộ phim “Hoa Hồng trên ngực trái” do NSƯT Vũ Trường Khoa đạo diễn, bộ ba biên kịch Nguyễn Thu Thủy, Minh Ngọc, Diệu Thúy đang phát trên sóng VTV3 lúc 21 giờ 40 thứ tư, thứ năm hàng tuần tiếp tục “gây sốt” cư dân mạng và những fan yêu mến phim truyền hình Việt Nam.

Hình ảnh chia tay giữa Khuê với mẹ chồng và con gái đầu.

Chuyện phim kể về hành trình gìn giữ và đi tìm hạnh phúc đích thực của những người phụ nữ thời @. Đó là Khuê (Hồng Diễm thủ vai) vì trót lỡ mang thai với Thái trăng hoa (Ngọc Quỳnh) nên dang dở học hành, làm mẹ khi chưa tròn 20 tuổi. Suốt gần 10 năm sống trong vai trò bà nội trợ, Khuê không còn là chính mình, trở thành cái bóng của chồng để rồi bị chính người mình hết mực yêu thương coi thường, sỉ nhục... Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, Khuê cắn răng nhịn nhục. Nhưng chồng cô vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục trăng hoa, ngang nhiên cặp bồ với Trà (Lương Thanh), một nhân viên công ty luật và trơ trẽn ra điều kiện với Khuê nếu đồng ý ly hôn sẽ cho cô tiền để cứu em trai đang bị nhóm cho vay nặng lãi truy đuổi. Vì mẹ, vì em và cũng vì không thể nào chịu đựng hơn nữa, sau nhiều lần đấu tranh, níu kéo, Khuê nuốt đắng cay vào lòng, đồng ý ly hôn... dù biết nó sẽ để lại những sang chấn nặng nề không chỉ cho riêng cô, mà cho cả hai cô con gái thơ dại... Là San (Diệu Hương)- bạn thân của Khuê- cũng sống trong tình cảnh ly hôn, nhưng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ sự hiểu lầm chết người của bà Kim- mẹ chồng (NSƯT Thanh Quý)...

Tuy mô tuýp và cách thể hiện đề tài không mới, nhưng nhờ biết khai thác những tình tiết đắt giá, kịch tính, lời thoại rất đời cùng lối diễn xuất khá ăn ý của dàn diễn viên nên phim “Hoa hồng trên ngực trái” vẫn tạo được “cơn sốt”, khiến không ít khán giả hàng tuần thấp thỏm, mong chờ đến thứ 4, thứ 5 để được xem tiếp những tập tiếp theo. Mặt khác, cách làm phim vừa quay vừa công chiếu... tạo sự tò mò, khiến khán giả đoán già đoán non nội dung của những tập tiếp theo. Đây cũng là cách để ê-kíp làm phim lắng nghe phản hồi từ công chúng nhằm rút kinh nghiệm cho những tập tiếp theo.

Lâu nay, trong quan niệm của người Á Đông, ly hôn là một điều rất tệ hại với mỗi phụ nữ. Khi “gánh” trên mình cái “mác” ly hôn, không ít phụ nữ trở nên tự ti khi đối mặt với tương lai. “Nạn nhân” gánh những hậu quả nặng nề sau ly hôn này thường là phụ nữ và những đứa con. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng toàn cầu, quan niệm này dường như không còn phù hợp khi quyền phụ nữ đã, đang được khẳng định trên tất cả diễn đàn. Điều quan trọng chính là, bản thân người phụ nữ đó có chịu thoát ra khỏi quan điểm Á Đông đã ăn sâu, bám rễ này hay không. Trong “Hoa hồng trên ngực trái”, người đả phá quan niệm này chính là Bảo “Tuần lộc” (Hồng Đăng). Là người từng bị nhiều phụ nữ mình yêu cắm sừng, Bảo “Tuần lộc” trở nên cay độc, mất niềm tin và dị ứng với phụ nữ. Tuy nhiên, trải qua những lần ly hôn, người đàn ông “đẹp trai, tài giỏi” nhưng oái oăm thay lại thường xuyên bị phụ tình này đã nghiệm ra được nhiều điều. Những lời nói tuy cay độc mà nhân vật Bảo “Tuần lộc” dành cho Khuê rằng, đừng vin, đừng đổ lỗi cho số phận mà không có lòng tự trọng, không tự mình thay đổi cuộc đời mình; hay “ly hôn thật ra cũng không có gì ghê gớm đâu”..., không chỉ là lời an ủi mà còn là thông điệp gửi đến phái yếu khi lâm vào bước đường cùng của cuộc sống hôn nhân, hãy tự mở cho mình một cánh cửa khác...

Phim đang ở cao trào, kết phim chưa được hé lộ, nhưng với những gì đã diễn ra trong hơn 20 tập vừa qua, có thể nói, thông điệp phim muốn gửi đến người xem chính là: cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Rằng ly hôn là chuyện chẳng ai cổ súy, nhưng khi đã làm mọi cách vẫn không níu giữ được hạnh phúc thì cần dũng cảm quyết định để làm lại cuộc đời khi chưa quá muộn.

Liệu sau khi ly hôn, Khuê có tìm lại được chính mình, có tìm được hạnh phúc bên Bảo “Tuần lộc”? San- Dũng có tìm cách “hóa giải” sự hiểu lầm chết người của bà Kim để trở về bên nhau khi cả hai vẫn còn yêu nhau? Quả báo nào sẽ đến với Thái, với Trà sau những gì mà họ đã gây ra cho Khuê và các con của cô? Đó là những điều mà các fan yêu thích bộ phim này đang mong chờ ở những tập tiếp theo. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một sự thành công của ê-kíp làm phim “Bông hồng trên ngực trái”!

Phan Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_214745_phim-moi-tren-vtv3-hoa-hong-tren-nguc-trai-canh-cua-nay-khep-lai-se-co-canh-cua-khac-mo-ra-.aspx