Phất dụ nở hoa - khúc ca đất Mỏ
Giữa những vách đá kỳ vĩ của Quảng Ninh, cây Phất Dụ (hay còn gọi là phát tài núi) luôn bền bỉ bám rễ vào những khe đá cằn cỗi. Không cần đất màu mỡ, cây vẫn vươn lên mạnh mẽ, mỗi mùa nở những chùm hoa vàng ngát hương, làm bừng sáng cả triền núi đá. Vẻ đẹp ấy không chỉ tạo nên nét độc đáo của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, ý chí vượt lên mọi thử thách. Bài thơ 'Phất Dụ nở hoa' được tác giả Hồng Gai viết từ cảm hứng trước vẻ đẹp của loài hoa ấy, đồng thời gửi gắm tình yêu đối với vùng đất mỏ hôm nay.
Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài thơ:

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phat-du-no-hoa-khuc-ca-dat-mo-3190014.html
Tin nóng
Ngày 17-7-2026, được sự đồng ý của lãnh đạo CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 5 tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ và chương trình 'Tiếp lửa truyền thống - Lan tỏa yêu thương', với những hoạt động ý nghĩa tại Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ; Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam; Công an tỉnh Ninh Bình...
Tối 26/7, Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức 6 chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhiều địa phương nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Du khách ăn mặc phản cảm tại các điểm di tích Huế sẽ bị lực lượng bảo vệ yêu cầu chấm dứt quá trình tham quan.
Ba lần đến Hà Nội trong giai đoạn 1991-1993, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe ghi lại một Thủ đô yên bình từ phố cổ, xích lô, bia hơi 2.000 đồng đến hàng cắt tóc vỉa hè.
Loại cá này ít được nhắc đến, có giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg nhưng lại được xem là nguồn dinh dưỡng quý giá, giàu omega-3 và protein, vừa dễ chế biến, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Ngày 17/7, tại Hà Nội đã khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B 'Thanh xuân gửi lại', giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh quý giá.
Tin mới
Dù lượng khách liên tục tăng và nhiều sản phẩm du lịch văn hóa biển đã tạo dấu ấn, tuy nhiên việc khai thác di sản ở Nam Trung Bộ vẫn đối mặt không ít 'điểm nghẽn' về bảo tồn, liên kết và phát triển bền vững.
Chỉ sau ít ngày ra mắt, nhiều suất diễn của 'Đất nước thiên hùng ca' đã kín chỗ. Trong bối cảnh sân khấu Việt nhiều năm qua đối mặt với bài toán thu hút khán giả, việc một chương trình lấy cảm hứng từ lịch sử nhận được sự quan tâm của công chúng và 'cháy' vé có thể xem là điều hiếm gặp.
Chọn lọc từ hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, trưng bày 'Thanh xuân gửi lại' khai mạc sáng 17/7 đưa công chúng trở về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Nằm trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa, chiều 16/7, Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026 đã quy tụ 22 khách sạn, resort 4-5 sao tranh tài dưới sự thẩm định của các đầu bếp hàng đầu đến từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật 'Mãi mãi tuổi 20' do tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ có quy mô khoảng 40.000 người tham dự. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên toàn quốc.
Trương Lương hiểu sâu sắc câu 'Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu; chim cao hết, cung tốt bị cất' nên tuổi già bình yên, còn Hàn Tín mải mê binh quyền nên chết thảm.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Cuộc trưng bày 'Thanh xuân gửi lại' là sự hội ngộ của những chứng nhân và chứng tích, đồng thời là nhịp cầu nối liền các thế hệ, lan tỏa lý tưởng sống cống hiến cao đẹp vì quê hương.
Người biết hòa hợp sẽ không lấy hơn thua làm mục đích, không lấy bản ngã làm trung tâm, mà lấy sự an vui của mọi người làm niềm vui của chính mình.












