Cuộc sống sau hôn nhân của tôi không còn hạnh phúc, kể từ khi chồng quyết định về quê sống với bố mẹ chồng, ….
Gia đình nhà chồng giàu có, sành điệu, còn gia đình tôi bố mẹ chỉ làm công nhân, vì thế luôn bị mẹ chồng coi thường.
Lúc nào mẹ chồng cũng nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích cho những việc làm của tôi, mà toàn là lý do tiêu cực.
Tôi vừa đi làm về đến cửa, mẹ chồng giật ngay chiếc túi xách từ tay tôi, mở ra tìm xem có tiền của bà trong đó không….
Vì không muốn mẹ chồng suy nghĩ nên nhân lúc có người quen về quê nên tôi lén gửi 2 triệu để mang về cho bố mẹ mình. Ai dè lúc nói chuyện điện thoại với người quen đó để chuyển tiền thì mẹ chồng tôi nghe được.
Tôi càng thấy thương chồng khi anh lo nghĩ nhiều cho tôi, chỉ mong mẹ chồng hiểu rằng chúng tôi vẫn luôn cố gắng làm mọi điều để có con.