Ðồng Nai qua góc máy của nghệ sĩ Cao Tuấn
Từ những khoảnh khắc bình dị của thiên nhiên, cuộc sống đời thường đến hình ảnh công nhân, người lao động… nghệ sĩ Cao Tuấn (hội viên Hội Văn học nghệ thuật Ðồng Nai) luôn tìm cách kể câu chuyện bằng góc nhìn riêng.

Với anh, mỗi lần bấm máy là một lần lưu giữ những khoảnh khắc, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục sáng tác và khẳng định dấu ấn riêng.
“Săn” và lưu giữ khoảnh khắc
Gắn bó với nghề quay phim, chụp ảnh dịch vụ cùng gia đình từ năm 1990, nghệ sĩ Cao Tuấn có nhiều năm làm nghề và tích lũy kinh nghiệm về ảnh nghệ thuật. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, anh mới chính thức bước vào sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật.
Cơ duyên đến với nhiếp ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ Cao Tuấn khá tình cờ. Khi Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 23 được tổ chức tại phường Long Khánh, anh tham gia với tâm thế đơn giản là giao lưu, học hỏi và thử sức cùng những người bạn trong giới nhiếp ảnh. “Ban đầu tôi tham gia cho vui, chủ yếu để giao lưu với anh em. Nhưng càng đi sáng tác càng tìm hiểu về nhiếp ảnh nghệ thuật, tôi càng thấy cuốn hút. Mỗi bức ảnh thành công đều mang lại một cảm xúc rất riêng, từ đó tôi muốn đi sâu hơn và thử sức nhiều hơn” - anh Tuấn chia sẻ.
Do tính chất công việc chụp ảnh dịch vụ vốn phụ thuộc hoàn toàn vào lịch trình và yêu cầu của khách hàng, thời gian tự do của anh Cao Tuấn khá ít. Cứ hễ sắp xếp được một khoảng nghỉ ngắn giữa các “show” sự kiện, anh lại khoác ba lô, mang máy ảnh lên đường. Không dừng lại ở kinh nghiệm cá nhân, anh chủ động kết nối, học hỏi kỹ năng và tư duy nghệ thuật từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi trước trong Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội Nhà báo Đồng Nai.
Với anh Cao Tuấn, “săn” ảnh không đơn thuần là đi tìm một khung cảnh đẹp. Đó còn là quá trình quan sát, chờ đợi và cảm nhận. Tận dụng thế mạnh làm chủ kỹ thuật bay flycam cùng tư duy không gian linh hoạt, anh chọn phong cảnh và đời sống lao động đời thường làm 2 mảng chủ đề xuyên suốt. Từ những cánh đồng lúa “xanh thì con gái” hay chín vàng óng như dải lụa mùa gặt, nhịp sống hối hả của ngư dân bám sông, bám biển, nét cổ kính của những ngôi chùa Khmer, vẻ uy nghiêm của các nhà thờ Công giáo ở Đồng Nai... tất cả qua góc máy từ trên cao lẫn góc nhìn ngang tầm mắt của anh đều hiện lên đầy mới lạ, đậm hơi thở cuộc sống.
“Chụp flycam cho tôi một góc nhìn khác về quê hương. Có những cảnh mình đi dưới đất nhìn thấy rất bình thường, nhưng khi nhìn từ trên cao lại có bố cục rất đẹp. Quan trọng là người chụp phải biết quan sát và chọn đúng thời điểm” - anh Cao Tuấn chia sẻ.
Nghệ sĩ Cao Tuấn tên thật là Nguyễn Cao Dũng. Anh dành nhiều tâm huyết cho nhiếp ảnh nghệ thuật. Mỗi chuyến đi giúp anh khám phá những câu chuyện, góc nhìn và trải nghiệm mới. Qua ống kính của anh, vẻ đẹp cảnh vật, con người Ðồng Nai được ghi lại chân thực, giàu cảm xúc, được quảng bá, lan tỏa trên các nền tảng số.
Miệt mài “săn” giải thưởng nhiếp ảnh
Từ những chuyến đi ban đầu mang tính trải nghiệm, nghệ sĩ Cao Tuấn từng bước xác định con đường riêng trong nhiếp ảnh nghệ thuật. Anh tích cực tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan ảnh trong và ngoài thành phố; đồng thời dành thời gian học hỏi kinh nghiệm của những nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia đi trước trong việc lựa chọn đề tài, xử lý ánh sáng, bố cục và quan trọng hơn là tìm được cách kể câu chuyện bằng hình ảnh.
Nhiều tác phẩm của anh Cao Tuấn thời gian qua đã được chọn triển lãm, đạt giải thưởng tại các cuộc thi nhiếp ảnh. Có thể kể đến như: Tác phẩm Cận lửa, Chăm sóc hoa xuân được chọn tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế VN21; giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đồng Nai năm 2021 với tác phẩm Chăm sóc hoa xuân; giải ba cuộc thi Sáng tác ảnh nhanh Long Khánh trên đường phát triển với tác phẩm Phát triển đô thị mới; giải nhất cuộc thi Sáng tác ảnh Thống Nhất với tác phẩm Làm chủ công nghệ. Gần đây nhất, tác phẩm Gom đáy lưới của anh được chọn Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế VN25.



Một số tác phẩm ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ Cao Tuấn, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai.
Với nghệ sĩ Cao Tuấn, mỗi giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục sáng tác. Tuy nhiên, điều anh trân trọng hơn là mỗi tác phẩm khi đến với người xem đều có thể gợi lên một cảm xúc, một câu chuyện hoặc để lại một dấu ấn riêng. Bởi vậy, sau mỗi lần nhận giải, anh lại tiếp tục lên đường, tìm kiếm những khoảnh khắc mới và kể thêm những câu chuyện đẹp bằng hình ảnh.
Việc sở hữu nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng và được chọn triển lãm ở cấp quốc gia, quốc tế đã giúp anh Cao Tuấn đủ điều kiện để chuẩn bị gia nhập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Anh đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức trở thành thành viên của “mái nhà chung” nhiếp ảnh chuyên nghiệp cả nước. Hành trình ấy cho thấy sự trưởng thành của một người làm nghề nghiêm túc, đến với nghệ thuật từ tình yêu, đam mê, tích lũy kinh nghiệm qua thực tế, những chuyến đi và sự kiên trì.
Bày tỏ về định hướng sáng tác trong thời gian tới, anh Cao Tuấn cho biết: “Đồng Nai đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều công trình trọng điểm, song hành với đó là bề dày văn hóa địa phương rất phong phú. Tôi luôn tự nhắc mình phải nỗ lực hơn nữa, làm mới góc nhìn để không chỉ ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên mà còn khắc họa sâu sắc hơn nét đẹp con người Đồng Nai, quảng bá đến bạn bè gần xa”.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai Phạm Văn Hoàng nhận xét: “Cao Tuấn là một trong những nghệ sĩ có sự say mê, nghiêm túc trong sáng tác ảnh nghệ thuật. Anh chịu khó đi, tìm tòi và khai thác nhiều đề tài, từ phong cảnh thiên nhiên đến đời sống lao động, qua đó tạo được góc nhìn riêng trong từng tác phẩm. Những sáng tác của Cao Tuấn góp thêm những hình ảnh sinh động về đất và người Đồng Nai, đồng thời phản ánh những đổi thay của quê hương trong quá trình phát triển. Đáng quý là anh luôn có ý thức học hỏi, làm mới mình và tìm kiếm những cách thể hiện khác nhau để nâng cao chất lượng tác phẩm”.
