Nửa thế kỷ theo nghề mục đồng
Từ trước giải phóng, nghề chăn bò thuê đã có tại làng đồng bào dân tộc Chơ-ro ở phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh. Từ một nghề được coi là cực nhọc, không ai muốn làm, nay chăn bò thuê lại là nghề mang lại thu nhập ổn định cho người làm nghề.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202403/nua-the-ky-theo-nghe-muc-dong-e0d08e4/
Tin nóng
Tối 7/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn – Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.
Điểm đến ở miền Trung không ô tô, cảnh đẹp lại yên bình khiến gia đình Hà Nội say mê đến mức ở cả tuần vẫn chưa muốn rời đi. Hải sản ở đây cũng đa dạng, giá phải chăng, khách ăn như cơm bữa.
Từ cảm giác an toàn, bản sắc địa phương đến những trải nghiệm đời thường, nhiều du khách quốc tế đang thay đổi cách nhìn và muốn trở lại Việt Nam...
Bức tranh du lịch Hưng Yên giờ đây không còn chỉ mang sắc màu hoài cổ, mà đang mở rộng với một không gian khoáng đạt, mới mẻ hơn: “không gian biển”.
Gắn bó với nghề tách ruột hàu bên dòng Nhật Lệ đa phần là phụ nữ địa phương, trong đó có người hơn 20 năm.
Trong danh mục nhiệm vụ mà Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị giao cho các bộ, ngành, có một nội dung nghe qua thì thuần kỹ thuật nhưng lại chạm vào phần khó nhất của bài toán doanh nghiệp nhà nước: xây dựng cơ chế thưởng theo tỷ lệ đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Tin mới
Tháng tám khẽ khàng rảo bước sang. Bằng tiết tấu dịu nhẹ của nhịp bước mùa thu. Bằng mênh mang của đất trời thay cho muôn lời báo hiệu.
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc", được tổ chức hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Một quán cà phê ở Hà Nội đang trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ tìm đến. Tại đây phủ kín không gian bằng sen, lily kép và sạp trái cây đầy màu sắc. Không ít người chấp nhận chờ 15-20 phút chỉ để có vài tấm ảnh đúng concept đang viral trên mạng xã hội.
Sáng nay, khi mở chiếc túi nylon mẹ gửi lên theo chuyến xe quê, tôi bỗng thấy lòng mình chùng lại. Bên trong chẳng có gì sang trọng, chỉ là mớ rau muống còn vương sương sớm, vài quả trứng gà lẫn mùi rơm khô và gói bánh rán nhỏ gọn được bọc trong giấy báo cũ. Ấy thế mà tim tôi bỗng thấy ấm đến lạ. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị như thế - một túi quà chợ quê của mẹ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 189/KH-SVHTTDL về việc tổ chức diễu hành đoàn xe hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch của địa phương.
Đại hội Thể dục thể thao xã Trung Chính lần thứ I quy tụ gần 1.500 người tham gia Lễ khai mạc và hơn 500 vận động viên tranh tài, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Vòng chung kết cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” năm 2026 sẽ diễn ra ngày 23/8 tại Hội trường Trung tâm Thành phố Higashi Osaka, Nhật Bản, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.
Nhằm tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách và tăng sức lan tỏa của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 trên môi trường số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay”. Chương trình bố trí 12 booth check-in tại 7 địa điểm, gắn với nhiều hoạt động nổi bật của lễ hội.











