Nữ sinh lớp 11 xin gia đình đi ăn với bạn rồi mất liên lạc
Ngày 29/9, ông Trần Mỹ Hà (ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình đã trình báo đến cơ quan Công an về việc con gái là Trần Ngọc Ánh (SN 2009, học sinh lớp 11 Trường THPT Đồng Xoài) bất ngờ mất liên lạc nhiều ngày qua, nghi bị dụ dỗ.
Ông Hà cho biết, sáng 27/9, sau giờ tan học, Ngọc Ánh xin phép đi ăn cùng bạn và được gia đình đồng ý. Tuy nhiên, từ trưa cùng ngày, em không trở về nhà, điện thoại cũng mất liên lạc. Tự tìm kiếm khắp nơi không thấy, gia đình đến quán ăn mà em Ánh ghé trước đó và nhờ kiểm tra camera cho thấy Ánh đã bước lên xe ô tô của một người lạ.

Em Trần Ngọc Ánh mất liên lạc với gia đình. (Ảnh gia đình cung cấp).
Sau khi xác minh, Công an đã liên hệ với tài xế chiếc xe, người này cho biết đã chở em Ánh ra sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, trên đường đi em nói sẽ bay ra Hà Nội để có người đón.
Đến sáng 28/9, gia đình bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của em Ánh gửi cho mẹ: “Mẹ không phải lo cho con, con đã xin được việc làm rồi”. Nhưng ngay sau đó, mọi cuộc gọi từ số của gia đình đều bị chặn. Khi gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, Ánh tiếp tục nhắn tin yêu cầu gỡ bài. Ông Hà càng thêm hoang mang: “Chúng tôi nghi ngờ người cầm điện thoại không phải con gái mình. Lo sợ Ánh bị lôi kéo vào môi trường nguy hiểm, gia đình chỉ mong sớm tìm thấy con an toàn”.
Hiện Công an phường Đồng Xoài phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích. Gia đình tha thiết kêu gọi ai biết thông tin về Ánh hãy liên hệ qua số 0961.855.579 để hỗ trợ.