Nữ diễn viên đẹp nhất thế giới nhận 130 tỷ nếu chồng ngoại tình
Trong trường hợp ly hôn khi chồng ngoại tình, nữ diễn viên sẽ được bồi thường một khoản kếch xù.
Năm nay đánh dấu tròn 25 năm kết hôn của nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones và tài tử Michael Douglas, họ được coi là một trong những cặp đôi bền vững nhất Hollywood. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài hạnh phúc là vô số câu chuyện khiến công chúng không khỏi bất ngờ, từ điều khoản hôn nhân tiền tỷ cho đến lòng vị tha hiếm thấy của Zeta-Jones trước sự phản bội.

Ẩn sau cuộc hôn nhân của Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas có nhiều câu chuyện gây bất ngờ. (Ảnh: Getty)
Tiếng sét ái tình và bản hợp đồng 5 triệu USD gây sốc
Khi Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas lần đầu gặp nhau năm 1998, họ đã khiến dư luận bàn tán không ngớt vì cách biệt 25 tuổi. Douglas vốn là người từng có đời sống tình cảm đầy thị phi ngay lập tức trúng “tiếng sét ái tình” và tuyên bố thẳng thừng khi nói chuyện với Catherine: "Anh sẽ là cha những đứa con của em".
Câu tán tỉnh táo bạo ấy khiến nữ diễn viên xứ Wales phản ứng lạnh lùng: "Tôi nghe nhiều về anh rồi. Giờ thì xin chúc ngủ ngon". Thấy phản ứng tiêu cực từ Catherine, ngôi sao Wall Street đã phải gửi hoa và thư xin lỗi để mong cô hồi tâm chuyển ý, cũng từ đó mà duyên phận của họ bắt đầu.
Sau lễ cưới xa hoa năm 2000, truyền thông rộ lên thông tin về bản hợp đồng tiền hôn nhân đình đám, trong đó nữ diễn viên Mặt Nạ Zorro sẽ nhận 5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng) nếu Douglas phản bội cô. Ngoài ra, nàng mỹ nhân Hollywood cũng được cho là nhận thêm 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) cho mỗi năm chung sống nếu việc ly hôn xảy ra. Đây là một thỏa thuận đầy thực dụng nhưng không kém phần khôn ngoan, nhất là khi Michael Douglas từng phải chi 44 triệu USD (khoảng 1144 tỷ đồng) để ly dị người vợ đầu sau hàng loạt bê bối ngoại tình.

Bản hợp đồng hôn nhân của vợ chồng nữ diễn viên nổi tiếng gây choáng. (Ảnh: Getty)
Trả lời Vanity Fair, nữ diễn viên đẹp nhất thế giới năm 2001 không ngại cho biết cô chấp nhận hợp đồng tiền hôn nhân: "Nếu tôi cưới một người ít hơn mình 25 tuổi và không kiếm được nhiều tiền bằng, tôi cũng sẽ làm y hệt. Tại sao Michael phải để nửa gia sản rơi vào tay ai đó chỉ vì tình yêu?"
Bị phản bội vẫn không chọn ra đi
Dù từng tuyên bố yêu vợ sâu đậm, Michael Douglas cuối cùng vẫn không vượt qua được giữ được ranh giới giữa chung thủy và phản bội, điều từng khiến ông trả giá trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Thế nhưng, Catherine Zeta-Jones lại không chọn con đường ly hôn dù có thể dễ dàng nhận hàng chục triệu USD từ điều khoản hôn nhân. Ngược lại, nữ diễn viên sinh năm 1969 ở lại bên chồng, chăm sóc ông trong quãng thời gian ông chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Catherine vẫn ở bên Michael dù từng bị ông phản bội. (Ảnh: People)
Năm 2010, khi Douglas đang điều trị bằng hóa trị và xạ trị, Catherine thừa nhận đó là khoảng thời gian khó khăn nhất: "Michael là người không bao giờ mệt mỏi nhưng bệnh tật đã vắt kiệt anh ấy. Nhìn anh ấy kiệt sức là điều tôi không thể chịu đựng nổi".
Sau đó, Douglas vượt qua bệnh tật nhưng căng thẳng kéo dài cộng thêm việc Zeta-Jones phải đối mặt với chứng rối loạn lưỡng cực đã khiến họ ly thân vào năm 2013. Tuy nhiên, cặp đôi đã quay lại với nhau vào năm 2014 và từ đó đến nay luôn gắn bó bền chặt, nam diễn viên nổi tiếng thế giới từng nói trên chương trình The Ellen DeGeneres Show sau màn tái hợp thế kỷ: "Hôn nhân không thể là con đường một chiều. Nhưng tôi yêu cô ấy điên cuồng và chúng tôi đã quay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Từng ly thân nhưng cặp đôi đình đám Hollywood vẫn trở về bên nhau. (Ảnh: Wales Online)
Tình yêu không phải lúc nào cũng cần điều kiện
Suốt hơn 2 thập kỷ bên nhau, nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones chứng minh rằng không phải sắc đẹp hay tài sản mới làm nên một cuộc hôn nhân lâu dài mà chính là sự kiên định, thứ tha và đồng hành trong những lúc khó khăn nhất. Mặc dù từng là nạn nhân của sự phản bội, cô vẫn chọn giữ lại mái ấm và cùng chồng bước tiếp.
Trong mỗi lần xuất hiện công khai gần đây, cặp siêu sao luôn thể hiện sự gắn bó như thuở ban đầu, từ những bức ảnh kỷ niệm sinh nhật, các sự kiện thảm đỏ cho đến những chuyến du lịch riêng tư. Có lẽ Douglas là người "trúng tiếng sét ái tình" đầu tiên nhưng chính Zeta-Jones mới là người yêu nhiều hơn, hiểu rõ giá trị của sự tha thứ và biết cách giữ lửa hôn nhân.