Nữ đầu bếp cứa cổ đồng nghiệp đang ngủ chỉ vì không được chủ tín nhiệm

Rất may vết cắt chỉ gần đứt động mạch cổ và được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết trong gang tấc.

Trần Thị Trầm Chi bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Theo thông tin trên VOV, vụ việc xảy ra lúc 5h sáng ngày 25/10. Khi ấy, anh Trung là đầu bếp của quán nhậu Thiên Vương (số 969, đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đang ngủ ở quầy tính tiền của quán bỗng thấy đau ở cổ. Anh vùng dậy thì thấy máu chảy ướt người nên chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống vì mất máu quá nhiều.

Ông Trần Đức Bích, là cha của chủ quán nhậu kịp lấy xe máy chở anh Trung đến bệnh viện cấp cứu, khâu 12 mũi, rất may vết cắt bằng dao chỉ gần đứt động mạch cổ.

Nhận tin báo, Công an phường An Hải Đông nhanh chóng truy bắt được Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, ngụ xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) và thu giữ con dao gây án.

Con dao được Trần Thị Trầm Chi sử dụng gây án

Theo phía gia đình chủ quán, bà Chi từng là đầu bếp của quán này. Trước đây, bà nấu ăn rất ngon nhưng gần đây mất tập trung, thường xuyên bị khách phàn nàn nên chủ quán sợ mất khách nên đã thay bằng đầu bếp khác là anh Trung. Bà Chi được chuyển sang phụ dọn dẹp quán.

Khoảng 4h30 ngày 25/10, ông Bích dậy mở quán thì thấy bà Chi đi vào. Sau khi nói chuyện với mọi người, bà này bất ngờ lấy dao trong bếp để gây án.

Theo ông Bích, anh Trung cũng như các nhân viên khác không bao giờ ngủ lại quán, riêng đêm 24/10 có tiệc sinh nhật muộn nên anh Trung cùng 2 nhân viên nghỉ tạm ở quầy tính tiền.

Công an quận Sơn Trà cho biết, bà Chi từ quê xuống Đà Nẵng đã lâu năm và làm nghề đầu bếp cho các quán ăn, quán nhậu. Bà này cũng không có gia đình nên thường ở lại nơi làm việc.

Hiện Công an Quận Sơn Trà đang cho trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ xử lý Trần Thị Trầm Chi.

pv vov

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nu-dau-bep-cua-co-dong-nghiep-dang-ngu-chi-vi-khong-duoc-chu-tin-nhiem-post50395.html