Nói lời sau cùng, chồng bà Trương Mỹ Lan 'thấy có lỗi vì để vợ cô độc'

Khi được Tòa cho nói lời sau cùng, chồng bà Trương Mỹ Lan nói cảm thấy có lỗi với vợ. Trong khi đó, cháu gái bà Lan lại mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Lan.

Hôm nay (4/4), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, HĐXX tiếp tục cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Nói lời sau cùng, chồng của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt là từ 10 năm đến 11 năm tù) xin xem xét mức hình phạt. Bị cáo Cơ nói rằng, dù hết sức bình tĩnh nhưng vẫn chưa thể tin hậu quả mà gia đình ông đang gánh chịu. Ông Cơ nói dù không biết tiếng Việt nhưng cảm giác vợ ông phải chịu trách nhiệm cả những thiệt hại nhỏ nhất của SCB. Cảm giác xót xa với người vợ khiến ông Cơ khó tha thứ cho bản thân mình.

Bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

“Giá như ngày ấy tôi sát cánh cùng vợ để hiểu rõ rủi ro thì tôi đã can ngăn vợ tham gia tái cơ cấu ngân hàng. Vì vậy sẽ không có cảnh gia đình tôi tan tác, mỗi người mỗi cảnh thế này” – Bị cáo Cơ nói.

Cũng theo ông Cơ, từ vô tình, nay ông trở thành đồng phạm, vô tình hay hữu ý cũng không thay đổi được. Ông Cơ mong HĐXX cứu xét cho vợ, cháu Trương Huệ Vân để bà Lan không bị tử hình, cháu vợ ông có thể lo cho gia đình, con gái, khắc phục hậu quả vụ án.

Về cá nhân, ông Chu Lập Cơ xin xem xét cho ông hưởng mức án nhẹ nhất. “Tôi đã có tuổi quỹ thời gian không có nhiều. Chỉ có sớm trở về mới giúp vợ giải quyết hậu quả. Cho tôi cơ hội cứu vợ mình, chỉ có tôi mới làm được việc đó bằng những nỗ lực lớn nhất. Tôi gửi lời xin lỗi từ con tim đến vợ vì để vợ đơn độc trên con đường kinh doanh, đưa ra quyết định rủi ro. Tôi hứa vợ sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với vợ để khắc phục hậu quả vụ án. Mong vợ thấu hiểu cho” – Ông Chu Lập Cơ nói.

Cháu gái xin giảm hình phạt cho cô

Nói lời sau cùng, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý BĐS Windsor, bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 17 đến 18 năm tù) nói rằng, mong HĐXX xem xét khoan dung cho tất cả các bị cáo. Xin đặt hoàn cảnh phạm tội trong hoàn cảnh thời gian, lịch sử và giá trị phẩm chất của các bị cáo cũng sẽ được xem xét.

Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

“Họ chỉ là những người phụ thuộc nghe theo lời cấp trên, anh chị bơ vơ lạc lõng vì lãnh đạo họ mất, mất đi thủ lĩnh đầu đàn. Hôm qua bị cáo theo dõi lời nói cuối của cô Lan, người phụ nữ được biết đến không có nước mắt, tinh thần thép dường như tan nát cõi lòng khi đứng trước HĐXX. HĐXX mở hết lòng khoan dung vô lượng xem xét cho thân phận pháp lý của cô Lan. Có thể cô của bị cáo có nhiều phương thức kinh doanh cá biệt không phù hợp, làm ảnh hưởng tiêu cực nhưng với mô tả trong tòa, đó không phải là cô Trương Mỹ Lan vì cô Lan là người nhân từ nhất mà bị cáo biết” – Bị cáo Vân nói.

Kết thúc phần nói lời sau cùng, bị cáo Vân nói: “Kính xin HĐXX cho cô bị cáo có cơ hội giải thoát khỏi cái chết chực chờ, dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án. Chỉ có cô bị cáo mới có thể làm. Nỗi sợ hãi và khổ đau còn có niềm tin và hạnh phúc. Bị cáo kính xin HĐXX cho cơ hội”.

Cũng trong sáng nay các bị cáo trong vụ án cũng nói lời sau cùng tại phiên tòa, đồng loạt xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại sẽ được nói lời sau cùng tại phiên tòa ngay trong chiều hôm nay.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/noi-loi-sau-cung-chong-ba-truong-my-lan-thay-co-loi-vi-de-vo-co-doc-post1626116.tpo