Nơi gieo mầm cho những hoàn cảnh đặc biệt

Ở xã Long Điền, vợ chồng bác sĩ Nguyễn Ngọc Khuyên và Lê Minh Đạo (Trung tâm Y tế Chợ Mới) thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang, với mục đích tạo ra một môi trường giáo dục đầy tình thương và hy vọng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Niềm vui của giáo viên, học viên trong ngày khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang. Ảnh: HẠNH CHÂU

Niềm vui của giáo viên, học viên trong ngày khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại đây, hầu hết là các em gặp khó khăn về ngôn ngữ, nhận thức, hành vi như: Chậm nói, khó khăn học tập, rối loạn phát triển (tự kỷ), chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật vận động. Các em được hỗ trợ tư vấn và can thiệp bằng các phương pháp chăm sóc - giáo dục trẻ đặc biệt tại cơ sở theo các chế độ, với đội ngũ giáo viên và nhân viên được đào tạo chuyên môn đầy đủ, có trách nhiệm, giàu tình thương, tận tụy với trẻ. Thầy Lê Khanh - chuyên gia tâm lý đến từ TP. Hồ Chí Minh dày công huấn luyện, đào tạo giáo viên, cùng trung tâm kiên định lèo lái con thuyền, đưa học viên - những “mầm xanh đặc biệt” từng bước trưởng thành, hòa nhập.

Mỗi bước tiến nhỏ bé của trẻ ở đây đều chứa đựng những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, sự kiên trì để tập trung, lòng dũng cảm để thử thách bản thân và cả những giọt mồ hôi âm thầm của thầy cô đứng sau từng giờ dạy. Trung tâm hiện có 40 học viên nhập học năm mới được học tập, vui chơi, tiếp cận kiến thức.

Cô Trần Thị Tuyết Nhung có 5 năm dạy học tại đây chia sẻ: “Tôi can thiệp bé gặp khó khăn về ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng sống, mỗi bé có hướng can thiệp khác nhau, kèm theo kỹ năng vệ sinh cá nhân… Nhiều bé nhận thức còn hạn chế, bé chậm tiến bộ, phụ huynh nản, tỏ thái độ. Lắm lúc cũng buồn, nhưng chúng tôi rất đồng cảm với bé, thương bé nhiều hơn… để các bé nhỏ có thể hòa nhập được”.

Cô Kiều Thị Kim Ngọc dạy 4 năm ở trung tâm cũng chia sẻ: “Hiện tôi đảm nhiệm 8 trẻ, chủ yếu dạy kỹ năng sống. Với trẻ chậm nói thì can thiệp phát triển ngôn ngữ, còn trẻ khó khăn hơn thì dạy cách tự chăm sóc bản thân, kỹ năng sống cơ bản để tự phục vụ bản thân. Chính sự cố gắng, nghị lực và nụ cười của các con là động lực để trung tâm và chúng tôi không ngừng tiến bước, thực hiện sứ mệnh đặc biệt - nâng đỡ những mảnh ghép chưa trọn vẹn, tạo nên một ngôi nhà yêu thương cho trẻ khuyết tật trí tuệ”.

Hành trình 5 năm yêu thương ở đây, mỗi tiến bộ của các em đều là một kỳ tích, một niềm hạnh phúc vô bờ từ sự tận tâm của đội ngũ giáo viên nơi đây. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn đồng hành cùng các em và gia đình vượt qua mọi thử thách.

Là mẹ của đứa trẻ đặc biệt, cô Ngô Thị Tuyết Nhung, ngụ xã Nhơn Mỹ chia sẻ: “Tôi lập gia đình trễ, sinh ra mới biết con bị hội chứng Down, thật sự rất bế tắc, không biết làm sao để con bình thường trong quá trình trưởng thành. Và thật hạnh phúc khi trao gửi con tại Trung tâm Diệp Quang, kết quả hơn cả sự mong đợi. Ban đầu nghĩ đây chỉ là sân chơi, nơi giữ trẻ, nhưng quá trình học con có sự thay đổi lớn, đặc biệt về ngôn ngữ, không còn những câu nói lủng củng mà nói được câu hoàn thiện, không còn sợ người lạ, trốn tránh...”.

Anh Trần Minh Sang, ngụ phường Mỹ Thới, phụ huynh em Trần Bảo Khánh cũng chia sẻ: “Xúc động, tự hào 5 năm qua là một hành trình gian nan nhưng đầy ý nghĩa đối với phụ huynh như chúng tôi. Trung tâm không chỉ là nơi dạy dỗ mà còn là ngôi nhà thứ 2 ươm mầm yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu cho những mảnh ghép đặc biệt, chính là các con của chúng ta. Thật trân trọng biết ơn trung tâm và quý thầy cô”.

Phụ huynh đã tin tưởng và ủng hộ mô hình giáo dục tại trung tâm, đóng góp đến 94% chi phí hoạt động thông qua học phí, giúp duy trì hoạt động ổn định của trung tâm, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của phụ huynh vào mô hình giáo dục tại đây. Ngoài nguồn lực chính từ phụ huynh, trung tâm còn nhận được sự chung tay góp sức từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, tạo nên một sức mạnh to lớn, giúp các em có thêm động lực để vươn lên. Họ đã đóng góp 4% chi phí tài trợ và 2% từ các hoạt động thiện nguyện, giúp trung tâm có thêm kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy và học. Điển hình là ông Nguyễn Hữu Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang (thường được người dân gọi với tên quen thuộc là chú Út Vũ). Một lần có duyên đến trung tâm, chú cảm nhận được tình thương và tình người ở đây, từ đó đến nay chú luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ cùng trung tâm.

Rời Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang, tôi tin rằng, với sự đồng lòng và yêu thương, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới, nơi mỗi học viên đều được ươm mầm, chắp cánh cho những ước mơ.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/noi-gieo-mam-cho-nhung-hoan-canh-dac-biet-a462856.html