Nô nức du xuân đầu năm mới

Thời tiết nắng đẹp trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, rất đông người dân và du khách đổ về các điểm vui chơi tại khu vực Hà Nội thưởng lãm, du xuân.

Trong không khí xuân tràn ngập khắp phố phường, người dân Hà Nội nô nức xuống phố du xuân.

Các bà, các cô, các chị xúng xính trong tà áo dài truyền thống.

Tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân đã đến đây du xuân và xin chữ đầu năm.

Năm nào cũng vậy, gian chữ của nhà thư pháp Cung Khắc Lược luôn thu hút đông du khách tham quan.

Thói quen xin chữ ngày đầu năm là việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài - lộc - phúc - thọ.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố đã tấp nập người dân đến du xuân và chụp ảnh ngay từ chiều mùng 1 Tết.

Các em nhỏ tạo dáng chụp ảnh với linh vật năm Kỷ Hợi.

Mùng 2 Tết Kỷ Hợi, du khách các nơi nườm nượp đổ về Đền Ngọc Sơn tham quan, đi lễ.

Các tuyến xe buýt hai tầng đưa du khách tham quan Hà Nội đông đúc hơn so với ngày thường.

Tuyến phố bích họa Phùng Hưng với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống thu hút đông khách tham quan.

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/photo_news/social_photo/item/39138902-no-nuc-du-xuan-dau-nam-moi.html