Nỗ lực cống hiến từ những điều giản dị
Huỳnh Mạnh Phương, 27 tuổi, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) là một trong những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phương vinh dự được đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào ngày 30-4 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh.

Huỳnh Mạnh Phương (thứ hai, từ trái sang) được khen thưởng đảng viên trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh: KIỀU OANH
Sinh ra trong hòa bình, lớn lên giữa đô thị hiện đại, tình cảm, lòng tôn kính Bác Hồ và biết ơn thế hệ cha anh trong trái tim Phương được nuôi dưỡng từ sớm, qua những buổi sinh hoạt hè và qua lời kể về tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Phương chọn học tập và làm theo gương Bác bằng tinh thần giản dị, tận tụy trong từng công việc cụ thể. Là Bí thư Đoàn trường, được sự quan tâm của lãnh đạo và sự đồng hành, tương trợ của các anh chị cán bộ đoàn thế hệ đi trước, Phương luôn tìm cách đổi mới hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, như: Tổ chức các diễn đàn sáng tạo, xây dựng mô hình “sống xanh, sống đẹp”, thành lập nhóm hỗ trợ sinh viên yếu thế, ứng dụng công nghệ để giáo dục truyền thống... Với Phương, tổ chức đoàn phải là nơi mỗi đoàn viên tìm thấy niềm tin, sự sẻ chia và động lực để sống tốt hơn mỗi ngày.
Một dấu mốc quan trọng trong hành trình của Phương là chiến dịch Mùa hè xanh đầu tiên khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Năm đó, Phương là đội trưởng tình nguyện tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh). Công việc nhiều, lực lượng mỏng, điều kiện khó khăn..., song chính trong thử thách đó, Phương học được giá trị của sự đoàn kết, tinh thần vượt khó và bài học về sự khiêm nhường.
Chiến dịch Mùa hè xanh năm đó, đội của Phương đã tham gia nhiều hoạt động bổ ích, giúp nhân dân xây cầu, tu sửa đường giao thông, làm nhà tình thương, dạy học cho trẻ em nghèo, dọn vệ sinh công cộng, làm sạch môi trường... Huỳnh Mạnh Phương bộc bạch: “Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”. Bởi vậy, quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, em đều coi đó là phương châm để hết lòng, hết sức giúp đỡ nhân dân, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo. Mỗi việc mình làm đều phải tận tâm, tận lực, làm bằng trái tim và trách nhiệm với cộng đồng”.
Trong vai trò Bí thư Đoàn trường, Phương luôn trăn trở làm sao để giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải thấm sâu vào nhận thức và hành động cụ thể. Với suy nghĩ đó, Phương chủ động đề xuất Ban chấp hành triển khai nhiều hoạt động để thu hút, tập hợp thanh niên; mở các diễn đàn, tọa đàm để thanh niên bày tỏ tâm nguyện, hiến kế cho Đoàn nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng trong thanh, thiếu niên. Từ thực tế hoạt động, công tác, Phương chia sẻ: “Học tập và làm theo gương Bác không phải chỉ một sớm một chiều, không phải là những việc làm lớn lao, to tát mà phải bền bỉ, liên tục thông qua những công việc thường ngày. Mỗi chúng ta, hãy luôn nỗ lực rèn luyện, học tập, cống hiến để ngày càng hoàn thiện, có ích cho cộng đồng”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-cong-hien-tu-nhung-dieu-gian-di-830975