Niềm hy vọng nhỏ chắp cánh ước mơ lớn cho học sinh Long An

Từ niềm hy vọng nhỏ về một hàng rào, nhà ăn, nhà xe mới, các em học sinh nghèo của Trường Tiểu học Tân Đông có thêm động lực để mơ về tương lai tươi sáng hơn.

Chỉ cách trung tâm TP.HCM 64 km - không quá xa, nhưng trái ngược với sự khang trang của các trường học nơi thị thành sầm uất, cơ sở vật chất của trường Tiểu học Tân Đông (Ấp 2, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) lại rất đơn sơ. Trường không có hàng rào, nhà ăn, nhà để xe, còn toilet thì đang xuống cấp.

Trong khi nhiều trường học ở các đô thị lớn được xây dựng khu vui chơi hiện đại với muôn điều thú vị, thì niềm vui của các em học sinh nơi đây chỉ là khoảng sân nhỏ trước trường. Với sự hồn nhiên của trẻ thơ miền quê, giờ ra chơi, nơi đây vẫn rộn rã tiếng cười cùng đủ trò chơi truyền thống: Rồng rắn lên mây, nhảy dây, trốn tìm… Ở đó, các em đã biến khó khăn, thiếu thốn thành những niềm vui trong trẻo lạ kỳ.

Tuy nhiên, đằng sau những tiếng cười này là nỗi lo của nhiều giáo viên và phụ huynh. Vì trường không có hàng rào, xung quanh sân trường là hồ sen, quốc lộ và ruộng lúa. Chỉ cần một phút quá khích rượt đuổi nhau ra ngoài quốc lộ hay bất cẩn hụt chân khi lội ao, các em có thể gặp nguy hiểm. Không có hàng rào, giáo viên cũng khó lòng dõi theo, kiểm soát được các em đang chơi gì, ở đâu.

Nhà gần trường, lại có hai con nhỏ theo học tại đây, giờ ra chơi nào anh Phạm Hồng Phúc cũng thấp thỏm nhìn về phía đám trẻ đang vui đùa. “Nhà tôi ở sát bên trường. Tôi làm ở nhà nhưng cứ nghe tiếng trống ra chơi là phải dừng làm việc, bắc ghế ngồi nhìn qua trường canh chừng. Tôi sợ tụi nhỏ lội xuống hồ sen chơi, chẳng may hụt chân”, anh Phúc chia sẻ.

Chung nỗi lo với anh Phúc, bác Nguyễn Thị Tưởng cũng không cảm thấy yên tâm khi nhìn đám trẻ con chơi gần đường lớn, xe cộ qua lại thường xuyên. Hai cháu nhỏ của bác - một lớp 1, một lớp 5 đang theo học ở đây, nên bác luôn mong mỏi trường xây thêm hàng rào: “Tôi mong có thể làm hàng rào vòng hết trường, bao quanh hồ sen hai bên để các cháu không còn chạy ra đường chơi đùa hay xuống hồ nguy hiểm”.

Là điểm trường lẻ, nằm sâu trong thôn, cơ sở vật chất của điểm trường Tiểu học Tân Đông còn đơn sơ thiếu thốn, nhiều công trình đã xuống cấp. Trường hiện có 80 học sinh, được chia thành 5 lớp học nhưng chỉ có một canteen nhỏ, chật chội, không đủ chỗ ngồi cho tất cả.

Giờ ăn trưa, các em sẽ ăn ngay trong lớp học; hoặc trong những ngày oi nồng sẽ chạy ra ghế đá, dưới gốc cây ngồi ăn cho mát. Với sự tinh nghịch của độ tuổi 6-11, các em khó giữ cho lớp học, sân trường được tinh tươm sau những bữa ăn như thế. Thế nhưng, các thầy cô của trường không trách mắng các em, mà họ chỉ hy vọng trường có đủ điều kiện để xây dựng cho học sinh một nhà ăn tươm tất.

Chưa dừng lại ở đó, toilet của trường cũng đã xuống cấp, gây nhiều bất tiện cho các em và thầy cô. Trường không có hàng rào nên không ít người ngoài thường sử dụng nhờ, khiến nơi đây thường xuyên trong tình trạng vệ sinh không đảm bảo.

Chỉ có 80 học sinh nhưng điểm trường Tiểu học Tân Đông có đến 12 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 2 em khuyết tật. Bố mẹ của các em chủ yếu làm nông hay công nhân, hoàn cảnh gia đình đa phần khó khăn. Với cuộc sống chạy ăn từng bữa, họ phải cố gắng rất nhiều để con em duy trì đến lớp đều đặn.

Thương học trò nghèo, dù điều kiện giảng dạy còn nhiều thiếu thốn, thầy cô ở đây vẫn luôn tận tụy cống hiến cho sứ mệnh cao cả của nghề giáo, gieo vào lòng những đứa trẻ thơ niềm hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhờ vậy, các em học sinh của trường luôn chăm ngoan và đạt thành tích tốt trong học tập.

Thầy cô trường Tiểu học Tân Đông và người dân tại đây không có những mơ ước lớn lao. Họ chỉ mong rằng trường có thể dựng hàng rào quanh sân, đảm bảo an toàn cho các em học sinh; xây dựng nhà ăn, nhà xe và tu sửa nhà vệ sinh, giúp việc sinh hoạt ở trường thuận tiện hơn. Với họ, những điều này tuy nhỏ bé nhưng là động lực lớn để các em học sinh vững bước trên hành trình khám phá tri thức, mở ra những chân trời mới.

Tiếp nối sự nỗ lực của thầy cô, học sinh và phụ huynh trong việc mang đến những đổi thay cho trường Tiểu học Tân Đông, Tập đoàn bảo hiểm Chubb tại Việt Nam đã thực hiện chương trình "Ngày Chubb vì cộng đồng 2019", biến ước mơ bình dị trên thành hiện thực.

Chương trình đã hỗ trợ xây mới và tu sửa nhiều công trình với kinh phí gần 120 triệu đồng; giúp điểm trường Tiểu học Tân Đông thay áo mới, trở nên khang trang hơn. Một hàng rào lưới B40 đã được người dân địa phương hỗ trợ dựng lên kiên cố, bao bọc khuôn viên trường.

Một nhà ăn được xây mới, mang đến cho các em không gian sinh hoạt, ăn uống rộng rãi và tươm tất hơn. Tất cả học sinh có thể cùng ăn uống, trò chuyện thoải mái tại đây. Giáo viên cũng đỡ vất vả dọn dẹp so với việc ăn tại lớp như trước. Ngoài ra, một nhà xe được xây mới và nhà vệ sinh của trường cũng đã được sửa chữa, sơn mới sạch sẽ hơn.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Các em học trò của trường Tiểu học Tân Đông đã đón nhận những đổi thay này bằng tất cả sự vô tư, hồn nhiên của trẻ con làng quê . “Nhận được học bổng con thấy vui lắm, lát con đem về cho mẹ để đóng học phí. Hồi đó con hay ăn cơm ở gốc cây, mai mốt con sẽ ngồi trong nhà ăn mới”, em Ngọc Duyên, học sinh Lớp 1A2 hào hứng.

“Hồi xưa học trò thường đem cơm vào lớp học không được vệ sinh. Bây giờ nhờ có Chubb xây nhà ăn, sửa sang nhà vệ sinh, hàng rào tôi rất vui mừng. Nhờ đó, các phụ huynh cũng an tâm hơn. Nghe học sinh nói ‘Cô ơi, con vui lắm’, bản thân mình cũng thấy ấm lòng”, cô Huỳnh Kim Định giáo viên lớp 3 chia sẻ.

Không dừng lại ở việc làm mới hệ thống cơ sở vật chất cho điểm trường Tiểu học Tân đông, chương trình còn phối hợp cùng OpenM - tổ chức xã hội hoạt động về lĩnh vực giáo dục, tổ chức khóa học giáo dục kỹ năng sống để trang bị kiến thức, kỹ năng chống xâm hại cho 1.000 em học sinh tại trường Tiểu học Tân Đông và các trường lân cận tại tỉnh Long An.

“Ngày Chubb vì cộng đồng” là một trong những chương trình thường niên của Tập đoàn Chubb tại Châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức từ năm 2012. Suốt 7 năm qua, chương trình được xem là nét đẹp văn hóa của Tập đoàn, khi tất cả nhân viên cùng chung tay tạo nên những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam, và ông Đặng Hoàng Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cùng chia sẻ thông điệp: “Những nỗ lực hỗ trợ cộng đồng của toàn thể nhân viên Chubb trong nhiều năm qua là minh chứng cho cam kết thực hiện trách nhiệm với cộng đồng nơi Chubb hoạt động. Chúng tôi tin rằng, những hành động nhỏ nhưng bền bỉ sẽ góp phần vun đắp thêm nền tảng giáo dục vững vàng cho thế hệ trẻ Việt Nam, giúp các em có niềm khích lệ trong học tập, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

Từ những niềm hy vọng mà chương trình mang lại, thầy cô và phụ huynh trường Tiểu học Tân Đông có thể an tâm hơn, các em học sinh có thể tập trung học hành, gặt hái thêm nhiều thành tích tốt, chuẩn bị hành trang cho hành trình phía trước. Sau này, các em sẽ theo đuổi những công việc tốt và mơ một giấc mơ lớn hơn cho tương lai.

Giang Hoàng Lam
Đồ họa: Nguyên Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/niem-hy-vong-nho-chap-canh-uoc-mo-lon-cho-hoc-sinh-long-an-post1017311.html