Những túi rác trong công viên

Chiều 20-7, như thường lệ, ông Thịnh ở phường Phú Diễn đi bộ quanh Công viên hồ điều hòa Mai Dịch để tập thể dục và thư giãn. Thế nhưng, điều khiến ông trăn trở là ở nhiều gốc cây, ghế đá vẫn xuất hiện những túi ni lông, hộp xốp đựng thức ăn, chai nhựa... bị bỏ lại.

Đúng lúc ấy, ông thấy một nhóm bạn trẻ vừa ăn uống xong, để nguyên túi rác cạnh ghế đá rồi chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, ông bước tới, nhẹ nhàng nhắc:

- Các cháu mang túi rác bỏ vào thùng nhé! Thùng rác ở ngay phía trước thôi.

- Vâng ạ, cháu sơ ý. Cháu sẽ mang đi bỏ ngay - một bạn trẻ ái ngại đáp.
Tuy nhiên, một người trong nhóm lại thản nhiên:

- Có mấy túi rác thôi bác ạ, lát chắc cũng có người dọn.

- Người quét dọn có trách nhiệm giữ vệ sinh, nhưng giữ gìn môi trường sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Nếu ai cũng nghĩ “để có người khác dọn”, chẳng mấy chốc công viên sẽ ngập rác - ông Thịnh mỉm cười giải thích.

Nghe vậy, cả nhóm nhìn nhau rồi lặng lẽ xách những túi rác đến bỏ vào đúng nơi quy định.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Thịnh cho biết câu chuyện nhỏ nhưng không phải là hiếm gặp ở các không gian công cộng. Điều đáng mừng là nhiều người sẵn sàng thay đổi khi được nhắc nhở bằng sự chân thành, lịch sự. Chỉ cần mỗi người bớt một chút vô tâm, thêm một chút ý thức, thêm một chút trách nhiệm thì những không gian xanh sẽ luôn là nơi để mọi người thư giãn, vui chơi.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-tui-rac-trong-cong-vien-1213877.html