Những sai lầm biến Onana thành thảm họa với MU

Thủ thành Andre Onana liên tục mắc sai lầm, biến anh trở thành mắt xích yếu nhất trong hàng thủ MU. Bản hợp đồng 47 triệu bảng mang nhiều kỳ vọng, hóa ra lại đang đẩy MU tới nguy cơ trắng tay ở mùa giải này.

Sau 12 năm gắn bó với David de Gea, MU vẫn thẳng tay thanh lý thủ thành người Tây Ban Nha để lấy chỗ cho Onana trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. MU muốn lên bóng từ sân nhà và cần một thủ thành có khả năng chơi chân tốt như Onana. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại quên mất một điều, nhiệm vụ quan trọng nhất với một thủ môn lại là… ngăn bóng vào lưới.

Thủ thành Andre Onana liên tục mắc sai lầm khiến MU phải trả giá

Và sau 4 tháng khoác áo MU, điều đó dường như là một nhiệm vụ vượt quá khả năng của Onana. Ngày ra mắt sân Old Trafford, trong trận MU đá giao hữu với Lens, thủ thành người Cameroon hò hét chỉ huy hàng thủ, liên tục chuyền bóng qua lại với các đồng đội. Mọi thứ đều trơn tru cho tới khi Onana bị đánh bại bởi một cú dứt điểm từ gần… giữa sân.

Các trận đấu tại Champions League mới thực sự đáng sợ với tân binh trị giá 47 triệu bảng của MU, và màn trình diễn thảm họa của Onana trong trận hòa 3-3 trước Galatasaray mới đây, khiến MU xếp cuối bảng A, là tệ nhất trong số đó. Để tiến vào vòng 1/8, MU cần đánh bại Bayern Munich trong trận đấu cuối cùng và hy vọng cuộc chạm trán giữa Galatasaray và Copenhagen kết thúc với tỷ số hòa.

Nói cách khác, Quỷ đỏ cần một phép màu. Và nếu họ không thể làm được điều đó, Onana sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho việc MU phải sớm dừng bước ở sân chơi số 1 châu lục.

Chỉ có Antwerp thủng lưới nhiều hơn MU

Onana có khởi đầu khó khăn tại giải Ngoại hạng Anh, khi để thủng lưới 16 bàn sau 10 trận đầu tiên, trước khi giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp. Nhưng số liệu của anh tại Champions League càng đáng buồn hơn. Sau 5 trận khoác áo Quỷ đỏ, thủ thành người Cameroon chỉ giữ sạch lưới đúng một lần duy nhất, trong khi phải nhận 14 bàn thua.

Điều đó biến MU thành đội bóng có thành tích phòng ngự tệ thứ hai tại Champions League mùa này, chỉ sau mỗi Royal Antwerp ở bảng H với 15 bàn thua. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1957, Royal Antwerp trở lại sân chơi số 1 châu Âu, nên có thể thông cảm. Còn với MU, thì không gì có thể bào chữa. Với 3 lần vô địch châu Âu, tiêu chuẩn dành cho MU phải cao hơn nhiều, và Onana đơn giản là không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó.

Sai lầm tai hại trong 3 trận đấu

Hành trình thảm họa của Onana tại Champions League bắt đầu ở ngay trận ra quân của MU gặp Bayern Munich. Phút 28, cú đá của Leroy Sane đưa bóng đi đúng vị trí của Onana và cũng không hề mạnh, nhưng vẫn trượt qua người thủ thành 27 tuổi bay vào lưới. Trận này MU thua 3-4.

Trong trận đấu với Galatasaray tại Old Trafford hồi đầu tháng 10, khi tỷ số đang là 2-2, Onana có pha chuyền lên bất cẩn, tạo điều kiện cho Dries Mertens cướp bóng, buộc Casemiro phải phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền và còn bị đuổi khỏi sân. Dù Mauro Icardi không thể ghi bàn từ chấm 11m, nhưng Galatasaray cuối cùng cũng khai thác được sự vượt trội về quân số và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chuỗi trận tệ hại của Onana kéo dài tới tận Istanbul, trong trận lượt về với Galatasaray. Hakim Ziyech lập cú đúp sau 2 cú sút phạt thành bàn và Onana mắc lỗi trong cả 2 bàn thua đó. Đầu tiên là lỗi sắp xếp hàng rào, và sau đó là lỗi bắt bóng, khiến MU thủng lưới. Dẫn trước 2 bàn rồi cay đắng nhìn Galatasaray gỡ hòa 3-3, MU vẫn đứng bét bảng A.

Giống như đang bị ép... làm thủ môn

Khoảnh khắc nổi bật duy nhất của Onana tại Champions League mùa này là pha cản phá penalty ở những giây cuối cùng trong trận gặp Copenhagen, giúp MU giành chiến thắng 1-0 hôm 25/10. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của Quỷ đỏ cho tới nay ở bảng A.

Cùng với Harry Maguire, tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Copenhagen, Onana đã trở thành người hùng tại Old Trafford đêm hôm đó. Tuy nhiên, trong khi Maguire xem đó như động lực để nỗ lực vươn lên, thì Onana lại quay trở lại với bộ mặt cũ và tiếp tục mắc sai lầm.

Khả năng chuyền bóng và đi bóng của Onana khiến anh trông giống như một cầu thủ bị ép buộc phải đứng trong khung thành, sau khi thủ môn “xịn” bị đuổi khỏi sân. Onana không có vẻ như có khả năng làm chủ khu vực của mình, nên mỗi khi chạm mặt đối thủ, anh luôn trông như là sẽ thua cuộc.

Trong khi hầu hết các thủ môn thường lao về phía trước để thu hẹp góc sút của đối thủ, thì Onana lại lui về phía sau, tạo thời gian cho đối thủ lựa chọn vị trí và góc sút. Điều đó đã xảy ra khi Zaha (Galatasaray) ghi bàn tại Old Trafford và khi Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest) làm điều tương tự tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV Ten Hag vẫn đang một mực bảo vệ cậu học trò, vẫn cứng giọng tuyên bố Onana là thủ thành xuất sắc thứ 2 tại Ngoại hạng Anh mùa này, nếu dựa vào các thông số. Tuy nhiên, HLV Ten Hag nhiều khả năng sẽ phải trả giá cho sự tin tưởng mù quáng của mình. Nếu MU cứ lẹt đẹt như hiện nay, ngày chiến lược gia người Hà Lan rời Old Trafford sẽ không còn xa.

Tùng Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-sai-lam-bien-onana-thanh-tham-hoa-voi-mu-post275310.html