Những nốt lặng màu xanh
Sau chuỗi ngày 'vượt nắng thắng mưa' giữa đợt ngập lịch sử, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 đang được điều trị để bảo vệ sức khỏe, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 11. Trên cơ thể họ vẫn còn đó dấu vết của những giờ phút 'vì dân quên mình' nhưng tinh thần 'vì nhân dân phục vụ' thì chưa bao giờ vơi đi, như những nốt lặng bình dị mà bất khuất của màu xanh áo lính.

Trên giường bệnh, chiến sĩ Nguyễn Huy Cường (Phòng PK02 Cảnh sát cơ động) đang điều trị chấn thương vùng hông do bị tủ lạnh trôi trong dòng nước lũ va vào khi làm công tác cứu hộ. Ánh mắt Cường toát lên sự rắn rỏi, không chịu khuất phục trước đớn đau.
Vào ngày nước dâng đến khi đỉnh điểm của lũ, Cường cùng đồng đội gần như 16 tiếng không ngủ, liên tục làm nhiệm vụ tại các khu vực ngập sâu: “Chúng tôi đi suốt, gần như không dám nghỉ. Nước siết mạnh, phải trèo ngược dòng để vào - ra liên tục. Mỗi lần đến khu nào lại bật còi báo hiệu, hô lớn ‘Có ai cần ra ngoài không?’. Chúng tôi luôn ưu tiên đưa người già và trẻ nhỏ đi trước, còn ai cần cứu trợ đều cố gắng tiếp cận, đưa lên thuyền an toàn nhất có thể. Mà thuyền thì tải trọng nhỏ, không thể chở hết. Mỗi lần phải để người dân chờ, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy áy náy.”
Khi được hỏi về vết thương, Cường cười nhẹ, xuề xòa: “Tôi có đau, nhưng vẫn cố cùng bà con chuyển đồ, dọn dẹp sau lũ. Đến ngày thứ sáu, chỗ hông đau quá không chịu nổi nữa, tôi mới xin vào viện điều trị. Tôi mong mấy hôm nữa khỏe lại để quay về cùng sát cánh với đồng đội.”

Sau những ngày căng mình, họ vẫn giữ nụ cười giản dị mà vững vàng như màu áo xanh họ khoác trên vai.

Trong lúc dọn dẹp sau lũ, một chiến sĩ phát hiện con mèo nhỏ ướt sũng, run rẩy giữa đống đổ nát. Giữa bùn đất ngổn ngang, hành động cứu con vật như một điểm sáng ấm áp.
Chiến sĩ Hoàng Hải Vũ tuổi mới đôi mươi, nhớ lại ca cứu hộ rạng sáng 1/10: “Khoảng 4 giờ sáng, chúng tôi nhận tin một sản phụ sắp sinh mắc kẹt ở Quang Trung. Bảy anh em bơi ngược dòng nước xiết đang ngập sâu, vừa đẩy xuồng vừa dò đường, đến hơn 7 giờ mới đưa được sản phụ đến bệnh viện. Ngay sau đó, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ người dân quanh khu vực. Ai cũng ướt sũng nhưng cũng chẳng kịp nghĩ đến nghỉ ngơi.”

Khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng người dân bắt tay dọn dẹp, khắc phục những tàn dư mà trận lũ để lại.

Bên ngoài sảnh chờ Bệnh xá Công an Hà Giang, một nhóm chiến sĩ trẻ đang ngồi chờ kiểm tra sức khỏe. Sau đợt ngập lụt lịch sử ngày 30/09 tại phường Hà Giang 1-2, bệnh xá Công an Hà Giang đã tiếp nhận điều trị hơn 50 bệnh nhân là cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tham gia vào trong quá trình phòng chống và khắc phục hậu quả của bão lũ.

Bộ quần áo cảnh phục lấm lem bùn đất. Người gục đầu xuống ghế, chợp mắt trong chốc lát. Những ngày cao điểm chống lũ, họ đã quen với nhịp “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để kịp trở lại nhiệm vụ.
Chiến sĩ trẻ Hoàng Văn Nhật (sinh năm 2003) kể lại: “Những ngày đi dọn dẹp hậu quả lũ tại nhà dân, chỉ cần thấy chỗ sàn khô là chúng tôi tranh thủ nằm nghỉ. Có hôm đói quá, anh em ăn tạm gói mì tôm sống. Người dân thấy vậy, thương lắm, có gì trong nhà cũng mang ra, bảo: ‘Các chú ăn tạm cho đỡ mệt.’

Các ca nhập viện chủ yếu là do kiệt sức, chấn thương do dẫm phải vật sắc nhọn, bê vác đồ nặng, nhiễm trùng, các bệnh ngoài da do ngâm nước lâu. Hầu hết các chiến sĩ điều trị trong thời gian ngắn xong lại gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ. Những trường hợp nặng hơn được kịp thời chuyển tuyến và điều trị theo dõi sát sao.

Sau bão, cùng với công tác khám, điều trị tại chỗ, tại Bệnh xá D40 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) triển khai các tổ quân y cơ động xuống cơ sở phun thuốc phòng dịch, đảm bảo công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sau bão lũ.
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, đội ngũ các y, bác sĩ luôn trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”, ứng trực 100%, bởi người bệnh có thể đến bất cứ lúc nào - từ người dân đến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. “Có những ca trong đêm, chiến sĩ bị thương do dẫm phải vật nhọn, chúng tôi phải xử trí ngay lập tức. Có người sau khi làm nhiệm vụ về kiệt sức, đói, mệt lả, phải truyền dịch, bổ sung dinh dưỡng để hồi phục.” - Bác sĩ Vương Ngọc Sinh (Bệnh xá Công an Hà Giang) chia sẻ.
Bác sĩ Hoàng Thị Vân Oanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Cấp cứu (Bệnh xá Công an Hà Giang) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần và Công an tỉnh, đơn vị đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị, phối hợp với các cơ quan chức năng tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và công ty thiết bị y tế để nhập vắc xin phòng uốn ván, thuốc men, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão số 10 và 11.
Giữa những giờ phút mệt mỏi, ướt sũng và kiệt sức, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, cứu hộ, dọn dẹp và chăm sóc người dân. Những nốt lặng màu xanh ấy giản dị nhưng bất khuất, âm thầm tấu lên bản hùng ca của tinh thần “vì dân phục vụ”.