Những người 'truyền lửa' cho vòng tứ kết

Sự máu lửa của các cổ động viên không chỉ tạo bầu không khí sôi nổi trên các khán đài mà còn 'truyền lửa' xuống cho cầu thủ đang thi đấu trên sân, góp phần làm nên những trận đấu giàu cảm xúc của vòng tứ kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018.

Những cổ động viên trường Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ) gây ấn tượng khi xuất hiện đông đảo trên sân Tây Hồ, với đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cùng băng-đô mang dòng chữ "Tôi yêu Ngô Sỹ Liên" trên đầu.

Rất đông thầy cô giáo và phụ huynh nhà trường đã không quản đường xá xa xôi đến sân trực tiếp cổ vũ đội nhà.

Những khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ trên khán đài giải bóng đá học sinh.

Sự xuất hiện và cổ vũ nồng nhiệt của họ là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho các cầu thủ dưới sân.

Đáp lại, cầu thủ mang đến niềm sung sướng, hạnh phúc cho cổ động viên bằng những bàn thắng, hay những pha cứu thua trong gang tấc.

Với nhiều người, đến sân là niềm vui.

Và để lan tỏa niềm vui tới cho mọi người.

Ở một góc khác của khán đài, nhóm cổ động viên trường Xuân Mai - Chương Mỹ sôi nổi cổ vũ, theo bắt nhịp của một nam thanh niên.

Những nét mặt vui tươi.

Chăm chú dõi theo từng đường bóng, từng tình huống.

Đồng thanh cổ vũ để truyền "lửa" mạnh mẽ hơn cho đội nhà.

Rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Sau mỗi chiến thắng, đối tượng mà các cầu thủ nghĩ tới đầu tiên là các cổ động viên.

Cầu thủ trường Xuân Mai lao tới khu khán đài đội nhà để chung vui và tri ân.

Một khán giả trường THPT Phùng Khắc Khoan sắm vai bình luận viên với những bình luận hóm hỉnh, góp phần giúp trận đấu thêm sôi nổi, hấp dẫn.

Suốt từ đầu giải, THPT Lê Văn Thiêm luôn theo sát đội nhà và là hội cổ động viên đông đảo, sôi nổi, cổ vũ rất chuyên nghiệp.

Cầu thủ Lê Văn Thiêm lao tới khu khán đài đội nhà ăn mừng sau khi ghi bàn thắng.

Nhưng ở vòng tứ kết này, họ đã phải dừng chân sau khi thua ngược THPT Trương Định 1-2. Nhiều cầu thủ đã khóc ngay trên sân.

Còn trên khán đài là những ánh mắt buồn rười rượi của các cổ động viên.

Đội bóng tân binh của giải là THPT Lý Thánh Tông cũng gây ấn tượng với đội ngũ cổ động viên hùng hậu, nhiệt thành.

Từ Gia Lâm có mặt trên khán đài sân Tây Hồ, những cổ động viên này luôn hết mình, hò hét suốt trận.

Và cũng một phần nhờ "cầu thủ số 12" mà THPT Lý Thánh Tông đã vượt qua THPT Hoài Đức A để giành vé vào bán kết.

Những gương mặt rạng ngời.

Cầu thủ và cổ động viên trường Lý Thánh Tông ăn mừng chiến thắng theo kiểu Viking theo hiệu lệnh của một phụ huynh lớn tuổi.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-nhung-nguoi-truyen-lua-cho-vong-tu-ket/790784.antd