Những món quà đầy hơi ấm

Chiều 2-7, chị Phương Anh (phường Hoàn Kiếm) cùng mấy người bạn đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trại phong Xuân Mai.

Đúng lúc đó, chị Phương Anh thấy một đoàn các cô, các bác lớn tuổi đến, mỗi người một việc, chuyển vội những thùng quà vào bên trong khu nhà chờ khi trời đang mưa tầm tã. Chị Phương Anh và các bạn cùng chạy đến giúp.

- Các bác thuộc nhóm thiện nguyện nào vậy ạ? Chị Phương Anh hỏi một người phụ nữ lớn tuổi trong đoàn.

- Chúng tôi là nhóm Phật tử của chùa Diên Quang (tỉnh Bắc Ninh).

Sáng nay, đoàn đã đến phát cơm cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh) và Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh. Chiều nay, đoàn đến Trại phong Xuân Mai để trao tặng quà cho các bệnh nhân ở đây - người phụ nữ trả lời.

Tìm hiểu thêm, chị Phương Anh được biết nhóm Phật tử của chùa Diên Quang thường xuyên phát cơm và quà cho bệnh nhân ở nhiều bệnh viện tại Bắc Ninh và Hà Nội. Ngày 29-6, nhóm Phật tử cũng đã có hoạt động thiện nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Phương Anh cho biết, dù thời tiết có thế nào cũng không ngăn cản được những tấm lòng thiện lành. Tuy món quà không lớn, chỉ có trứng, sữa, xôi… nhưng lại mang đầy hơi ấm tình người, sự yêu thương sẻ chia tới những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn và kém may mắn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-mon-qua-day-hoi-am-1216484.html